Hơn 39 triệu đồng đến với cô gái mồ côi bị bệnh ung thư máu

(Dân trí) – Sáng 30/6, PV Dân trí đã trao tới em Võ Thị Bích Phượng (thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài viết “Cô gái mồ côi thoi thóp chờ chết vì bệnh ung thư máu” số tiền 39.100.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Phượng cho biết, sau khi Dân trí đăng bài viết về bệnh tật, hoàn cảnh của em, nhiều cô, chú, anh, chị đã gọi điện, gửi quà hay đến tận nhà để chia sẻ với Phượng. Có chú Tiến ở Vũng Tàu đã gửi cho Phượng một con gấu bông rất to, Phượng vui và thích lắm. Từ nhỏ Phượng đã thích có được một con gấu bông nhưng vì nhà nghèo nên đó là một món quà xa vời đối với em, ai ngờ giờ em lại được nhận món quà đó.
Ông Đoàn Văn Lập, cán bộ văn hóa – xã hội xã Bình Nguyên trao quà của bạn đọc Dân trí cho em Phượng
Ông Đoàn Văn Lập, cán bộ văn hóa – xã hội xã Bình Nguyên trao quà của bạn đọc Dân trí cho em Phượng

 Nhiều cô, chú, anh, chị ở Đà Nẵng đã vào tận nhà để thăm Phượng. Sau khi ra về, các anh chị ấy cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe, ăn uống của Phượng và hứa chủ nhật tuần này sẽ vào lại để sửa nhà, sửa điện cho em.

Và rất nhiều cô, chú đã viết thư và xếp con hạc tặng cho Phượng, động viên Phượng vượt qua bệnh tật. “Em rất vui và xúc động vì từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên em được nhiều người quan tâm và giúp đỡ”, Phượng bộc bạch. Cũng theo Phượng, mấy ngày vừa qua em thường xuyên lên cơn sốt, ăn không được. Bệnh viện yêu cầu em phải nhập viện lại ngay để tiếp tục điều trị vì em đang thiếu máu trầm trọng. Tuy nhiên, Phượng thuộc nhóm máu AB – đây là nhóm máu hiếm nên việc có máu để truyền gặp nhiều khó khăn. Sang thứ hai tuần tới, Phượng sẽ nhập viện và nếu được em muốn xin chuyển viện ra Đà Nẵng hoặc Huế để điều trị. Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, Phượng cảm ơn báo Dân trí và các cô, chú, anh, chị đã giúp đỡ Phượng để có tiền chữa bệnh.
K. Hồng – N. Tuấn