1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cà Mau

Hơn 38 triệu đồng đến với “bé 16 tháng tuổi uống nước cơm thay sữa”

(Dân trí) - Ngày 1/8, PV Dân trí trở lại thăm gia đình cháu Hữu Khả Hân – nhân vật trong bài viết: “Thương bé 16 tháng tuổi bị bệnh tim, uống nước cơm thay sữa”, dịp này chúng tôi trao tới gia đình bé Hân 38.560.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 3 tháng 7.

Đến UBND xã Tân Lộc (huyện Thới Bình) chúng tôi được ông Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng uỷ xã dẫn chúng tôi đến thăm gia đình bé Khả Hân. Gặp lại chúng tôi, anh Trương Minh Kỳ - cha bé Khả Hân vui mừng cho chúng tôi biết bé Khả Hân đã được phẫu thuật tim hơn 1 tuần nay, hiện sức khoẻ bé đang hồi phục tốt.

Ngoài ra, anh Kỳ còn cho biết, thời gian qua có nhiều bạn đọc Dân trí gọi điện thoại thăm hỏi và gửi giúp gia đình gần 20 triệu đồng. Chính nhờ sự chia sẻ kịp thời này gia đình mới có điều kiện đưa bé Hân đi phẫu thuật tim sau khi được một tổ chức từ thiện tài trợ chi phí ca phẫu thuật.

Ông Phạm Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lộc trao số tiền

Ông Phạm Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lộc trao số tiền 38.560.000 đồng cho anh Trương Minh Kỳ

Hiện tại bé Khả Hân đã được đưa ra khỏi phòng hồi sức (bé Khả Hân được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tâm Đức - PV), sức khoẻ đang hồi phục tốt. Tuy nhiên theo anh Kỳ cho biết, 3 năm sau bé Khả Hân phải trải qua một lần phẫu thuật tim nữa, căn bệnh tim của bé mới được “giải quyết” dứt điểm.

Tại gia đình anh Kỳ đại diện bạn đọc Dân trí ông Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng uỷ  xã Tân Lộc trao số tiền 38.560.000 đồng cho anh Kỳ. Dịp này ông Tùng còn đại diện Đảng uỷ, UBND xã Tân Lộc bày tỏ lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ với gia đình anh Kỳ, giúp gia đình anh có điều kiện đưa bé Khả Hân đi phẫu thuật tim trong thời gian sớm nhất.

Đại diện gia đình, anh Kỳ chia sẻ: “Nếu không có báo Dân trí, bạn đọc giúp đỡ thì với nghề dân câu lưới như vợ chồng em, chẳng biết đến khi nào mới có đủ số tiền gần cả trăm triệu đồng để phẫu thuật tim cho bé Hân. Dịp này rất mong báo Dân trí chuyển lời cám ơn của vợ chồng em đến tất cả các ân nhân, bạn đọc đã giúp đỡ cho gia đình trong thời gian qua. Toàn bộ số tiền bạn đọc giúp đỡ, trước mắt vợ chồng em chỉ dùng vào việc chữa bệnh cho bé, khi nào sức khoẻ cháu ổn định, vợ chồng em mới tính chuyện làm ăn, mong sớm ổn định được cuộc sống.”

 Ngô Nguyễn – Tuấn Thanh