Nghệ An:

Hơn 358 triệu đồng đến với hai gia đình bé bị u ổ bụng và tim bẩm sinh

(Dân trí) - Với số tiền 358.615.000 đồng của Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí tuần 3 tháng 11/2014 ủng hộ tới hai mã số 1607 và MS1609 đã được PV Dân trí trực tiếp trao vào những ngày cuối tháng 12/2014.

PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và 
PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 251,340,000 Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 12/2014 tới gia đình chị Nguyễn Thị Truyền, xóm Đông Hà, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Những ngày cuối tháng 12/2014, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 251.340.000 Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 12/2014 tới gia đình chị Nguyễn Thị Truyền, xóm Đông Hà, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Số tiền nói được độc giả báo điện tử Dân trí ủng hộ bé Phan Nhật Tiến (sinh năm 2012) là nhân vật trong bài: "Xót xa bé trai 2 tuổi u ổ bụng nằm chờ chết".

Tại buổi trao quà, chị Truyền cho biết, hiện cháu Nhật Tiến đã được phẫu thuật u bụng và sức khỏe đang tốt lên, được các bác sỹ cho về quê chăm sóc, một thời gian sau sẽ tiếp tục ra khám lại.

Cháu Nhật Tiến đã được phẫu thuật.
Cháu Nhật Tiến đã được phẫu thuật.

"Em cảm ơn độc giả của báo Dân trí thật nhiều. Nếu không có báo Dân trí thì con nhà em sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chữa trị. Thời gian cháu Nhật Tiến nằm điều trị tại BV Ung bướu Nghệ An cũng được rất nhiều nhà hảo tâm đến thăm và chia sẻ. Hôm nay em nhận phần quà mà báo Dân trí trao thật vui mừng xiết bao. Qua báo Dân trí cho gia đình em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người", chị Truyền chia sẻ.

Như trước đó, báo điện tử Dân trí có bài phản ánh, bé Nhật Tiến bị một khối u ở bụng có dấu hiệu ngày càng xấu đi và đã di căn lên bộ phận sinh dục. Vì gia đình nghèo khó không có tiền để phẫu thuật và điều trị hóa chất nên chị Nguyễn Thị Truyền ngậm ngùi xin đưa cháu về nhà hòng nhờ vào sự thương giúp của đáng bề trên.

Trong lúc khó khăn nhất, thì chị được độc giả khắp mọi miền tổ quốc giúp đỡ sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết. Nhờ những tấm lòng từ bi, thơm thảo ưu ái đó mà nay cháu Nhật Tiến đã được phẫu thuật, sức khỏe đã ổn hơn. Tuy nhiên, theo chị Truyền thì trong những tháng tiếp theo vẫn phải đưa cháu đi Hà Nội để các bác sỹ khám lại.

PV Dân trí đã 
PV Dân trí đã trao 107.275.000 đồng Quỹ Nhân ái Tuần 3 tháng 12/2014 đến chị Mẫn.

Tạm biệt gia đình bé nhỏ chị Truyền ở mảnh đất Diễn Châu, PV Dân trí tiếp tục hành trình tới quê hương cây ăn quả đó là mảnh đất nổi tiếng về cam Xã Đoài, huyện Nghi Lộc.

Ngôi nhà chị nằm sâu phía trong một ngôi tháng đường nhỏ, thuộc giáo họ Tân Hương, giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, gia đình chị Nguyễn Thị Mẫn nhân vật trong bài viết: "Sự sống mong manh của bé 3 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng". Tại đây, PV Dân trí đã trao 107.275.000 đồng Quỹ Nhân ái Tuần 3 tháng 12/2014 dến chị Mẫn.

Hoàn cảnh chị Mẫn khá bi đát. Con chị, cháu Thiên Phước sinh ra khi được 3 tháng tuổi được 2,5kg, tay chân bé xíu, thường quẫy đạp, khóc nghẹn khiến người cháu luôn tím tái.
Cháu Thiên Phước sinh ra đã không có hậu môn, bị tim bẩm sinh và khi đi khám được các bác sỹ tại các BV Nghệ An khuyên bảo nên cho đi Hà Nội chữa trị may ra mới có thể vớt vát được ngày nào hay ngày đó.

Cháu Thiên Phước con chị Mẫn đã từ giã cõi trần về cõi vĩnh hằng.
Cháu Thiên Phước con chị Mẫn đã từ giã cõi trần về cõi vĩnh hằng.

Nhưng ngặt nỗi, gia đình chị ngôi nhà chưa có mà ở đang phải tá túc với ông bà nội thì biết lấy đâu ra tiền. Không có tiền chị đành ôm con về nhà trông chờ vào ơn trên ban xuống. "Hôm đó các bác sỹ bảo nếu đưa cháu về thì không thể qua được ngày thứ 2 cháu sẽ từ biệt bố mẹ mà đi. Tuy nhiên, về nhà được hơn một tháng thì cháu đã mãi ra đi. Cháu nhà em mới mất được mấy ngày thôi...", nói đoạn chị Mẫn cúi mặt cố dấu đi những giọt nước mắt thương con.

Biết con ra đi là số phận đã được định đoạt, người mẹ nghèo vẫn còn đó hai đứa con cho nên chị cố gắng sống thật tốt để bù đắp cho các con. Chị bảo, từ ngày báo Dân trí đăng đã được mọi người sẻ chia, an ủi gia đình, động viên em lúc khó khăn nhất, bây giờ cháu nó đã về Thiên quốc rồi nên phải cố gắng làm những điều tốt để con trên đó được yê nghỉ.

Giấy ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ Nhân ái của báo Dân trí được chị Mẫn ghi rõ.
Giấy ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ Nhân ái của báo Dân trí được chị Mẫn ghi rõ.

Tại buổi trao quà, sau khi ký nhận số tiền PV trao, chị Mẫn đã trích 10.000.000 đồng để ủng hộ trở lại Quỹ Nhân ái của báo Dân trí. "Con em giờ đã mất rồi. Em xin được ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ Nhân ái của báo Dân trí để sẻ chia một phần nhỏ nào đó cho các hoàn cảnh khác như những người khác đã giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua", chị Mẫn chia sẻ.

Được biết, hiện nay vợ chồng chị Mẫn cùng hai đứa con đang sống tạm trong căn nhà cũ của ông bà ngoại. Hằng ngày chị đi làm đồng với ông bà, con chồng thì đi phụ hồ kiếm đồng ra đồng vào nuôi con.

Nguyễn Duy