1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 300 triệu đến với gia đình anh Thủy

(Dân trí) - Qua đời đúng sáng mùng 1 Tết sau những cơn đau dữ dội, anh Thủy vẫn không yên lòng cho dù đã nhắm mắt xuôi tay vì số nợ để lại cho vợ con quá lớn. Quá bất ngờ trước số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ là 307.380.000 đồng, chị Hạnh vợ anh Thủy khóc òa trước di ảnh chồng báo tin vui.

Trở lại thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, nhân vật trong bài viết: “3 đứa trẻ thơ khóc ngặt đói ăn bên người bố bị ung thư sắp chết” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 4/2/2016, cảm xúc trong chúng tôi cũng bị xáo trộn khó gọi tên. Đau buồn trước sự ra đi của anh Thủy, nhưng thấy mẹ con chị Hạnh được bạn đọc yêu thương, giúp đỡ nên cũng mừng nhiều. Thắp cho chồng nén hương, chị Hạnh lại òa khóc trong nỗi đau đớn không gì sánh được. Người chồng mà chị hết mực yêu thương đã mãi mãi ra đi, để lại 3 đứa con thơ nheo nhóc cho một mình chị nuôi dưỡng.

Bố các cháu đã mãi mãi ra đi vào sáng mùng 1 Tết vì ung thư trực tràng.
Bố các cháu đã mãi mãi ra đi vào sáng mùng 1 Tết vì ung thư trực tràng.

“Anh ấy không còn để được gặp các anh các chị ngày hôm nay về thăm. Nhưng trước khi anh ấy mất anh ấy dặn chị nếu gặp được các em thì phải chuyển lời cám ơn của anh vì những ngày cuối đời anh cũng đã được mọi người đến thăm và cho quà nên mừng lắm”- chị Thủy xúc động kể lại.

Từ ngày chồng bị bệnh phải nhập viện điều trị, số tiền anh chị vay nợ lên đến gần 200 triệu, trong đó chị đã trả được 60 triệu, đó là toàn bộ số tiền của mọi người giúp đỡ trực tiếp cho chị thời gian qua. Còn lại 130 triệu trước khi chết, anh Thủy khóc rất nhiều vì không biết bao giờ vợ con mới trả được, rồi còn cái ăn cái uống cho các con… Đấy là điều khiến anh đến lúc ra đi vẫn chưa yên lòng.

Chị Hạnh suy sụp sau cái chết của chồng...
Chị Hạnh suy sụp sau cái chết của chồng...

Bất ngờ trước số tiền 307.380.000 đồng mà bạn đọc Dân trí gửi qua cơ quan báo điện tử Dân trí , mẹ con chị Hạnh ôm nhau khóc. Vỡ òa trong niềm vui sướng, chị bảo: "Chị đã từng không tin là trong cuộc sống này, mẹ con chị đã tìm được lối thoát đâu em ạ. Chị xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người.

Chứng kiến giây phút này, chúng tôi ai cũng rơm rớm nước mắt. Xót cho anh phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ, rồi lại thương chị Hạnh sẽ phải vật lộn với cuộc sống này để nuôi nấng 3 đứa con. Phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, chỉ mong sao chị chân cứng đá mềm để vững vàng đi tiếp khi không còn người chồng yêu thương bên cạnh.

Chị không ngờ bạn đọc Dân trí giúp cho chị được số tiền lớn thế.
Chị không ngờ bạn đọc Dân trí giúp cho chị được số tiền lớn thế.

Anh Thủy không còn nữa, nhưng niềm an ủi lớn nhất đối với mẹ con chị Hạnh đó là được bạn đọc Dân trí bên cạnh, giúp đỡ nên cũng san sẻ phần nào nỗi đau đớn và mất mát. Cầu mong cho mẹ con chị sẽ luôn có sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại tiếp tục hướng về phía trước để sống. Sẽ còn đó tương lai của 3 đứa trẻ, chúng sẽ được ăn, được mặc, được đến trường … nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ hôm nay.

Phạm Oanh