1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hơn 30 triệu đồng đến với 4 chị em có cha mang bệnh hiểm nghèo

(Dân trí)- Chiều 29/8, PV Dân trí đã có mặt tại xóm 3 Hạ Long, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trao số tiền 30.750.000 đồng cho 4 chị em gái – những nhân vật tội nghiệp trong bài viết “4 chị em thơ thất thểu vì cha mang bệnh hiểm nghèo”.

Đây là lần thứ 2 chúng tôi có mặt tại nhà anh Lê Văn Thành, chị Trần Thị Khoa, bố mẹ 4 chị em thơ Lê Đài Loan (11 tuổi), Lê Kiều Trang (9 tuổi), Lê Phương Linh (3 tuổi), Lê Khánh Huyền xóm 3 Hạ Long, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Dù anh Thành đang bị bệnh nặng, sống chết chưa biết ra sao, nhưng khác với lần chúng tôi ghé thăm cách đấy vài tuần lễ, tinh thần của mấy mẹ con chị Khoa hiện đã khá hơn. Chị Khoa vừa bế con vừa tâm sự rất nhiều sự cảm thông của các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước, nhiều Việt kiều đang sinh sống ở nước về bệnh tật của chồng, về hoàn cảnh bi đát của mấy đứa con thơ.
Hơn 30 triệu đồng đến với 4 chị em có cha mang bệnh hiểm nghèo
Sau bài viết "4 chị em thơ thất thểu vì cha mang bệnh hiểm nghèo" được Dân trí đăng tải đã có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Khoa
 
“Hai tuần rồi chị nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn sẻ chia của các nhà hảo tâm. Ai gọi điện, nhắn tin cũng cầu mong cho chồng chị gặp được thầy hay để vượt qua được tai ương, các nhà hảo tâm cũng mong cho mẹ con tôi không gục ngã, các cháu không thể bỏ học mà vẫn đến trường học chữ. Ngoài động viên bằng tinh thần, nhiều nhà hảo tâm đã gửi ít tiền hỗ trợ gia đình chị trong giây phút khó khăn này.
 
Tổng số tiền mẹ con chị nhận được đến lúc này là hơn 24 triệu đồng. Cảm động hơn đã có hai nhà hảo tâm là những thầy thuốc ở trong nước gọi điện trực tiếp, chỉ cho mấy mẹ con chị một số bài thuốc đông y chữa trị bệnh tật cho chồng. Các thấy thuốc chỉ một cách tận tình lắm, chị cũng đã theo sự chỉ dẫn này đã tìm thuốc bước đầu cho bố các cháu uống. Bệnh tật chưa biết ra sao, nhưng bước đầu thấy tinh thần bố các cháu phấn chấn hơn, ăn uống được nhiều hơn trước rồi” – chị Khoa xúc động kể lại.
 
Một niềm vui khác mà chị Khoa tâm sự với chúng tôi đó là thương hoàn cảnh 4 bé thơ là đã có nhiều nhà hảo tâm, trong đó có một chị đã lặn lội từ xa tới, trực tiếp hỗ trợ sách vở, túi xách cho mấy đứa con của chị để chúng không phải bỏ học giữa chừng. Như khoe với chúng tôi chị cả Lê Đài Loan, năm nay lên lớp 5, chạy vào nhà lấy 2 túi xách chất đầy sách vở lớp 5, lớp 4 do một nhà hảo tâm vừa ghé nhà tặng. Bé Loan cùng bảo em Lê Kiều Trang cùng cẩn thận mở túi ra, nhẹ nhàng lật từng cuốn sách. “Chúng cháu vui lắm. Chúng cháu đã tới trường với túi sách, vở mới này rồi”- bé Loan khoe với chúng tôi.
Hơn 30 triệu đồng đến với 4 chị em có cha mang bệnh hiểm nghèo
Hai chị em Lê Đài Loan (11 tuổi), Lê Kiều Trang (9 tuổi) khoe quà là hai cặp túi sách của một nhà hảo tâm hỗ trợ trước thềm năm học mới
 
Tiếp thêm niềm vui, niềm hi vọng của anh Thành và mẹ con chị Khoa chúng tôi thông báo với chị thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị số tiền 30.750.000 đồng. Trước sự chứng kiến của ông Lê Thước, Bí thư xóm 3 Hạ Long, đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho mẹ con chị Khoa.
PV
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 30.750.000 đồng cho gia đình chị Khoa

Thay mặt chính quyền địa phương Bí thư Lê Thước bày tỏ lời cảm ơn tới báo Dân trí, tới các nhà hảo tâm gần xa đã quan tâm hỗ trợ gia đình anh Thành, chị Khoa trong hoàn cảnh éo le. “Ai trong xóm cũng rất thương cảm hoàn cảnh của gia đình chị Khoa, bà con lối xóm cũng đã thương yêu đùm bọc gia cảnh này. Nhưng bệnh tật anh Thành quá nặng, chi phí tốn kém, sự giúp đỡ của bà con lối xóm không thể đủ được. Giờ có được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm thế này thật đáng quý, hi vọng chị Khoa gom góp chi tiêu hợp lí để dành tiền cứu chồng, giúp con ăn học”- ông Thước chia sẻ.

Văn Dũng – Huy Thái