Tiền Giang
Hơn 27 triệu đồng đến với “cụ ông 70 tuổi vẫn phải bổ củi,…”
(Dân trí) - Ngày 24/10, PV Dân trí trở lại thăm cụ ông Nguyễn Văn Săng – nhân vật trong bài viết: “Cụ ông 70 tuổi vẫn phải bổ củi cứu vợ” ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang).Dịp này chúng tôi trao tới cụ Săng 27.200.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 1, 2 tháng 10.

Đại diện bạn đọc Dân trí ông Bùi Văn Điều – phó chủ tịch xã Mỹ Long trao số tiền 27.200.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Mỹ
Trước đây vì gia đình quá khó khăn nên chị Mỹ đành để vợ chồng cụ Săng ở nhà, chị đi Bình Dương làm công nhân may cho một công ty, lương mỗi tháng hơn 2 triệu đồng, sau khi trừ hết các khoản chi phí, mỗi tháng chị Mỹ gửi về cho cụ Săng được 500.000 đồng. Tiếp nhận số tiền 27.200.000 đồng do bạn đọc Dân trí gửi giúp, chị Mỹ đại diện cha mẹ gửi lời cám ơn đến tất cả các ân nhân đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua. Gia đình sẽ gìn giữ và chỉ dùng số tiền này vào việc thang thuốc cho cụ Phấn, giúp cụ Săng đỡ vất vả với công việc bổ củi khi tuổi đã về chiều. Đại diện Đảng ủy, UBND xã Mỹ Long ông Bùi Văn Điều – phó chủ tịch xã Mỹ Long chia sẻ: “Trước khó khăn của gia đình ông Săng, thời gian qua Đảng ủy, ủy ban đã vận động các đoàn thể, các mạnh thường quân trên địa bàn “tiếp sức” cho gia đình ông Săng được một ít. Nhưng sự giúp đỡ đó chẳng thấm vào đâu trước nỗi khó khăn và bệnh tật của bà Phấn nên sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là hết sức ý nghĩa và kịp thời để gia đình cụ Săng thoát khỏi cảnh túng bẫn.” Ngô Nguyễn










