Hơn 260 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Thu

(Dân trí) - Không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt, trong buổi nhận quà của bạn đọc Dân trí, chị Thu cho biết: “Nhờ có mọi người giúp đỡ mà chị được phẫu thuật, giờ lại có tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ như mình nữa”.

Chị là người đàn bà đáng thương, đứng ở bờ vực của sự sống và cái chết trong bài viết: “Mẹ con sắp chết rồi, ai cứu mẹ con với” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 5/6. Bị bệnh tim đã nhiều năm nay nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khổ không có tiền đi viện nên chị Thu cứ để mặc vậy. Lần này phải chuyển lên bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, bác sĩ cho biết tình trạng của chị vô cùng nguy kịch bởi: “Bệnh nhân bị hẹp chủ khít, hở chủ nhiều, hẹp 2 lá khít, hở 2 lá nhiều nên phải thay 2 van này thì bệnh mới ổn định được. Với hẹp chủ khít, kích thước lỗ van trong tim của bệnh nhân là rất nhỏ, chỉ còn 0,6 cm2 mà với người bình thường phải đạt từ 3-4 cm2, điều này khiến bệnh nhân vô cùng khó thở.

Hai mẹ con chị Thu xúc động có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Hai mẹ con chị Thu xúc động có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Với tình trạng lỗ van nhỏ như thế thì nguy cơ đột tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên bắt buộc bệnh nhân phải mổ sớm nhưng lại chưa có kinh phí. Vì bệnh này diễn biến đột ngột, ví dụ như bệnh nhân chỉ cần gắng sức trong việc gì đó thì có thể dẫn đến đột tử ngay nên chúng tôi cũng đang rất lo lắng. Chi phí mổ thay van của bệnh nhân, trừ các khoản bảo hiểm thanh toán rồi thì còn phải đóng khoảng 120 triệu nữa. Nếu bệnh nhân được phẫu thuật thì khả năng hồi phục tốt vì chức năng tim và buồng tim còn tốt, còn nếu không phẫu thuật thì khả năng tử vong gần như là chắc chắn”- Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy – Phòng C2, Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai là người trực tiếp điều trị cho chị Thu cho biết.

Ông Phạm Huy Thân- Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ chị Thu.
Ông Phạm Huy Thân- Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ chị Thu.
Chị trích ra 50 triệu đồng để giúp đỡ cho các em nhỏ ở điểm trường Pắng Sẳng B, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo (bản Pắng Sẳng, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)
Chị trích ra 50 triệu đồng để giúp đỡ cho các em nhỏ ở điểm trường Pắng Sẳng B, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo (bản Pắng Sẳng, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)
Hình ảnh các em học sinh ở điểm trường Pắng Sẳng B, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo (bản Pắng Sẳng, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)
Hình ảnh các em học sinh ở điểm trường Pắng Sẳng B, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo (bản Pắng Sẳng, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)

Trong những ngày đi viện, chị Thu được con trai là cậu bé Trịnh Duy Mạnh (12 tuổi) chăm sóc bởi chồng chị đi phu hồ ở tận trong Đồng Nai chưa kịp ra. Không biết xoay sở ở đâu ra để có tiền phẫu thuật, chị Thu gần như đã nắm chắc trong tay cái chết nhưng chị không cam lòng bởi lo sợ tương lai bé Mạnh không có ai chăm sóc.

May mắn đến với chị khi bài viết vừa lên trang, chị đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để nhanh chóng có đủ số tiền 120 triệu đồng cho ca mổ. Sau ca phẫu thuật, tình hình sức khỏe của chị diễn biến tốt và dự kiến trong 1 vài ngày tới sẽ được xuất viện, sau đó 10 ngày sau sẽ trở lại để thăm khám.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, vợ chồng chị Thu hoàn toàn bất ngờ khi biết gia đình được bạn đọc giúp đỡ số tiền 260.195.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/6 và tuần 2/6). Bản thân là người đã được giúp đỡ và may mắn thoát chết, chị Thu hiểu hơn ai hết ý nghĩa của sự sẻ chia. Vì vậy chị quyết định gửi 50.000.000 đồng giúp đỡ cho MS 2589 trong bài viết: “Ở nơi 1 lớp giảng bài, 4 lớp cùng nghe”. Và 50.000.000 đồng giúp đỡ 4 hoàn cảnh: MS 471, MS 2401, MS 1595 mỗi hoàn cảnh 10.000.000 đồng và MS 2401 số tiền 20.000.000 đồng.

Ngoài ra chị còn giúp 4 hoàn cảnh gia đình khác với tổng số tiền là 50 triệu đồng.
Ngoài ra chị còn giúp 4 hoàn cảnh gia đình khác với tổng số tiền là 50 triệu đồng.
Mọi người đều xúc động trước tấm lòng của chị Thu.
Mọi người đều xúc động trước tấm lòng của chị Thu.
Hơn ai hết chị Thu hiểu ý nghĩa của sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn, khó khăn.
Hơn ai hết chị Thu hiểu ý nghĩa của sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn, khó khăn.
Hơn 260 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Thu - 8

Số tiền còn lại chị Thu xin nhận để lo thuốc thang và nếu có điều kiện sẽ dựng 1 ngôi nhà ngói nho nhỏ bởi kể từ ngày anh chị lấy nhau đã 12 năm cả nhà vẫn sống cảnh đi thuê với giá 400.000 đồng/ tháng. Đó là mong ước bấy lâu của vợ chồng chị nhưng chưa thực hiện được bởi bản thân chị đau ốm, 1 mắt lại mùa lòa không nhìn thấy, một mình anh bươn trải với công việc phu hồ chỉ đủ nuôi con ăn học.

Lần nữa gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo điện tử Dân trí, vợ chồng chị Thu cho biết sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này bởi mọi người không chỉ cứu sống tính mạng chị, cho chị cơ hội được giúp đỡ những người cùng khổ mà còn đảm bảo cuộc sống sau này của cả gia đình. Đó là cái tình, cái nghĩa… và cũng là cái nợ mà cả cuộc đời này anh chị sẽ khắc cốt, ghi tâm.

Phạm Oanh