1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 26 triệu đến với nạn nhân sống sót trong vụ cháy phòng trọ

(Dân trí) - Bố mẹ và chị gái vĩnh viễn ra đi trong quá trình điều trị, bỏ lại mình Tuyết Như trong cảnh mồ côi. Bi kịch tiếp nối bi kịch đang đẩy số phận cô học trò nghèo đến đường cùng.

May mắn khi bị bỏng nhẹ nhưng cũng phải mất hơn nửa tháng nằm viện điều trị bé Tuyết Nhi mới được xuất viện. Mới 15 tuổi, cháu đã không còn những người ruột thịt khi cha mẹ và chị gái đã vĩnh viễn ra đi trên giường bệnh do bị bỏng quá nặng. Đau đớn hơn, cho cô bé khi cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến đám cháy chính là do người cha đã dùng xăng phóng hỏa.

Sự quan tâm của bạn đọc Dân trí đã chia sẻ phần nào nỗi đau với cụ Diện

Sự quan tâm của bạn đọc Dân trí đã chia sẻ phần nào nỗi đau với cụ Diện

Tang chồng tang khiến gia đình người con trai rơi vào cảnh sinh ly tử biệt, cụ Hồ Thị Diện mẹ của anh Nam ngày càng thêm héo mòn. “Vợ chồng nó cũng có lúc hay lời qua tiếng lại nhưng tôi không thể ngờ nếu vì mâu thuẫn ấy mà con trai tôi phóng hỏa đốt nhà để thiêu sống cả gia đình. Giờ đây nó chết đã an phận nhưng còn đứa cháu với thương tật đầy mình, mỗi lần nhìn con bé tôi không thể cầm lòng được.”

Hiện bé Tuyết Nhi đang theo học lớp 9, sau tai nạn cháu vẫn chưa thể đến trường đi học lại. Con đường tương lai càng trở nên mịt mờ khi cả gia đình bên nội đều nghèo khốn, ông bà đã ở độ tuổi gần đất xa trời. Để hỗ trợ gia đình chăm sóc Tuyết Nhi, chiều 13/1, đại diện Dân trí đã trao số tiền 26.360.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái trong tuần 2 và 3/12.

Nhận khoản tiền trên, cụ Diện gạt nước mặt chia sẻ: “Nhờ có quý báo và cộng đồng thương xót đã giúp trực tiếp gần 300 triệu đồng nên tôi mới thanh toán được chi phí điều trị và lo ma chay cho gia đình của con mình. Với số tiền nhận được hôm nay, tôi sẽ cố gắng dành dụm để tiếp tục điều trị cho đứa cháu đã may mắn thoát nạn ăn học.”

Vân Sơn