1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 249 triệu đồng đến với cha con ông Đoàn Quang Nhiễm

(Dân trí) - Khi PV Dân trí về thăm ông Đoàn Quang Nhiễm, ông nở nụ cười hiếm hoi mà mấy chục năm qua tưởng chừng như nó đã biến mất, rồi tự nhận: “Cuộc đời tôi giờ như bước sang một trang mới rồi cô ạ, tôi vui và phấn khởi lắm”.

 

Ông Nhiễm nói lời cám ơn các nhà hảo tâm

Trở về thăm ông Ông Đoàn Quang Nhiễm  ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương trong bài viết: “Đắng cay cha già cho 2 con ăn cơm pha với thuốc ngủ”  đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 29/11/2015, mọi thứ đã thay đổi rõ rệt khiến chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Ngôi nhà lạnh lẽo, trống huơ trống hoác trước kia giờ đã đủ đầy và ấm áp hơn bởi những vật dụng được sắm thêm vào. Gạo, mì tôm, quần áo… cũng là những món quà ông nhận được để không còn phải lo đói những ngày như trước nữa.

Ông đau khổ khi phải trộn thuốc ngủ vào cơm cho các con ăn trước kia (Ảnh PV Dân trí chụp trong lần đầu tiên gặp ông).
Ông đau khổ khi phải trộn thuốc ngủ vào cơm cho các con ăn trước kia (Ảnh PV Dân trí chụp trong lần đầu tiên gặp ông).

Cuộc đời tôi như bước sang một trang mới kể từ khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Nhiễm tâm sự

"Cuộc đời tôi như bước sang một trang mới" kể từ khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ", ông Nhiễm tâm sự

Ông kể: “Có nhiều cô, nhiều chú viết thư cho tôi lắm. Mắt tôi tuy kém nhiều nhưng đeo kính vào vẫn đọc được, tôi thấy vui lắm khi được nhiều người biết đến để hỏi thăm. Những ngày đầu sau khi báo đăng nhà tôi lúc nào cũng có người đến thăm, chuyện trò rôm rả lắm”. Ông còn cho biết thêm có những hôm trời mưa to gió lớn, trời thì tối mịt mà có đôi vợ chồng cô chú ở tận Quảng Ninh vẫn về thăm ông khiến ông cảm động vô cùng. Vật chất là những cái ông nhận được nhưng quan trọng và ý nghĩa hơn là cái tình của mọi người gửi tặng, với ông đó là những gì thiêng liêng và quý giá nhất.

Những món quà ý nghĩa của các sư thầy tặng cho ông được ông trân trọng.
Những món quà ý nghĩa của các sư thầy tặng cho ông được ông trân trọng.
Gạo mọi người mang cho nên ông không còn lo đói nữa.
Gạo mọi người mang cho nên ông không còn lo đói nữa.
Mì tôm, quà bánh ông cũng đã nhận được trong thời gian qua.
Mì tôm, quà bánh ông cũng đã nhận được trong thời gian qua.

“Tôi còn được đoàn các nhà sư về thăm nữa cô ạ. Bản thân tôi theo đạo Thiên Chúa nhưng được các sư thầy về thăm và còn tặng cho tôi 3 câu răn dạy này,  tôi thấy quý lắm. Đạo nào cũng dạy con người ta hướng thiện, sống tốt cả nên mình đón nhận hết. Từ ngày tôi được các cô các chú giúp đỡ nhiều, tối nào tôi cũng ra Nhà thờ đọc kinh để thấy tâm của mình nhẹ nhàng hơn cô ạ” – Ông tiếp tục kể chuyện về mình trong tâm trạng phấn khởi khiến chúng tôi cũng mừng rỡ. Nhìn ông lúc này, tôi dễ tưởng cuộc đời u ám trước kia của ông dường như nó chẳng tồn tại nữa … cho dù những nỗi đau, nỗi tủi ông phải gánh đến trọn đời.

Ông Nhiễm nhận quà của bạn đọc Dân trí trao tặng.
Ông Nhiễm nhận quà của bạn đọc Dân trí trao tặng.

Về phần 2 người con của ông, từ ngày được mọi người giúp đỡ có cái ăn đủ đầy nhìn đã có phần béo tốt và đỡ quậy phá hơn. Ông cũng bảo sống được ngày nào thì cố gắng chăm chúng ngày đó để làm tròn trách nhiệm của 1 người cha. Con cái mình không may mang bệnh, ông đau đớn đến hết cuộc đời nhưng cũng may được mọi người giúp đỡ, sẻ chia nên nỗi đau ấy đã vơi đi nhiều. Giờ ông sống nhẹ nhàng, thanh thản và bình tâm hơn bởi có tình cảm của mọi người dành cho.

Trong dịp này, PV dân trí cũng trao tận tay ông số tiền 249.570.000 đồng của mọi người giúp đỡ các tuần 4/11 và tuần 1,2,3/12/2015. Số tiền quá lớn khiến ông bất ngờ và không tin vào món quà trước mắt nên phải mất đến vài phút trấn an lại mình, ông mới nói được câu cám ơn: “Các cô chú làm tôi bất ngờ quá. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến số tiền chục triệu chứ nói gì đến hàng trăm triệu như thế này. Tôi xin cám ơn quý báo, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho tôi”.

Phạm Oanh