Hơn 240 triệu đồng đến với hoàn cảnh cháu bé 8 tháng tuổi bụng to như cái trống

(Dân trí) - Ngày 23/10, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã trở lại thăm và trao quà bạn đọc số tiền 240.6900.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyền và anh Nguyễn Đình Trương, bố mẹ cháu bé nhân vật trong bài viết mang mã số 3075: “Không tiền chữa trị, bé 8 tháng tuổi bụng to như cái trống chờ chết từng ngày”.

Trao hơn 240 triệu đồng đến với hoàn cảnh cháu bé bụng to như cái trống.

Ngày 23/10, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã trở lại thăm và trao quà bạn đọc số tiền 240.6900.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyền và anh Nguyễn Đình Trương, bố mẹ cháu bé nhân vật trong bài viết mang mã số 3075.
Ngày 23/10, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã trở lại thăm và trao quà bạn đọc số tiền 240.6900.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyền và anh Nguyễn Đình Trương, bố mẹ cháu bé nhân vật trong bài viết mang mã số 3075.

Được biết, hoàn cảnh cháu Nguyễn Đình Duy (SN 2017), con vợ chồng chị Nguyễn Thị Huyền và anh Nguyễn Đình Trương, ở thôn 9, xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) gặp rất nhiều khó khăn. Mới chỉ 8 tháng tuổi nhưng đã phải mang trong mình căn bệnh teo ống mật bẩm sinh, đảo ngược nội tạng, lệch tim quái ác.

Sự sống của cháu mong manh và chỉ nhờ vào những nắm thuốc nam để duy trì sự sống hàng ngày. Từ khi sinh ra cháu đã ốm yếu, gia đình đưa cháu đi bệnh viện huyện chữa trị không được lại đưa cháu xuống bệnh viện tỉnh, tuyến tỉnh lại giới thiệu ra Bệnh viện Nhi trung ương. Các bác sĩ khám và kết luận cháu bị teo ống mật bẩm sinh, đảo ngược nội tạng, lệch tim quái ác và bị thêm bệnh suy gan...

Sau khi hoàn cảnh của cháu được đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều sự động viên chia sẻ của độc giả khắp mọi miền cả trong và ngoài nước. Tất cả đều chung tay với mong muốn cho gia đình có thêm tiền để chữa trị cho cháu.

Trong ngày trở lại thăm gia đình cháu Duy và được biết do căn bệnh quá hiểm nghèo nên cháu đã không qua khỏi.

Thấy chúng tôi đến chị Huyền òa khóc rồi kể: “Con em đã qua đời rồi các anh, các bác ạ! Cách đây mấy hôm do căn bệnh của cháu nặng thêm, vợ chồng em đã cố gắng vay mượn đưa cháu vào Sài Gòn thăm khám nhưng do căn bệnh quá nặng nên cháu đã không qua khỏi”.

Ông Lê Nam Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hương thắp hương chia buồn cùng gia đình anh Trương.
Ông Lê Nam Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hương thắp hương chia buồn cùng gia đình anh Trương.

Sau khi thăm hỏi, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao quà bạn đọc số tiền 240.690.000 đồng đến tận tay gia đình chị Huyền, anh Trương.

Đây là số tiền mà các nhà hảo tâm, bạn đọc đã ủng hộ gia đình chị Huyền thông qua Quỹ Nhân ái của báo Tuần 4 tháng 9 (204.690.000 đồng) năm và Tuần 1 tháng 10 (36.000.000 đồng).

Nhận được món quà hết sức to lớn và ý nghĩa, chị Huyền xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các bạn đọc, nhà hảo tâm… đã dành sự cảm thông, sẻ chia để giúp cho gia đình có thêm tiền trang trải nợ nần và nuôi con nhỏ ăn học.

Cũng tại buổi trao quà, ông Lê Nam Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, thay mặt cho chính quyền cám ơn đến báo Dân trí cùng các tấm lòng hảo tâm.

“Trong nhiều năm nay, trên địa bàn huyện báo Dân trí kết nối với các nhà hảo tâm đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Đây là một hoạt động nhân văn cần thiết đối với tất cả số phận éo le trong cuộc sống”, ông Hải cho biết thêm.

Nguyễn Duy