1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre

Hơn 24 triệu đồng với cụ Nguyễn Thị Lung

Dân trí) - PV Dân trí vừa trở lại thăm cụ Nguyễn Thị Lung – nhân vật trong bài viết: “Không tiền, cụ bà chỉ biết lấy nước muối rửa vết thương cho con gái” đồng thời trao tới cụ Lung số tiền 24.015.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 5 tháng 7.

Căn nhà của hai mẹ con cụ Lung ở vẫn tối thui như ngày chúng tôi đến tìm hiểu. Nghe tiếng máy xe vừa tắt máy ở tận ngoài ngỏ, cụ Lung đã làn mò ra đón khách. Cụ Lung nói không ngớt lời từ ngoài ngỏ vào tận trong nhà, cụ kể chuyện nhà dột mưa, không có điện, không có nước sạch xài… nhưng cụ vẫn cười hiền khô cho biết mẹ con cụ đã sống như vậy hơn 50 năm qua.

Bước xuống căn nhà dưới, nếu không nhờ cái đèn sạt điện chúng tôi như đang nói chuyện giữa đêm khuya. Ngoài cảnh tối om, bao nhiêu đồ đạc, như: chảo, nồi, thuốc uống, chăn, màn,… cụ Lung dồn hết lên hai chiếc giường cũ kỷ. Phía nhà bếp, những cái xoong, chảo… treo lủng lẳng ở vách nhà.

Nếu không có cái đèn sạt điện này, nơi ở của hai mẹ con cụ Lung lúc nào cũng là bóng đêm

Nếu không có cái đèn sạt điện này, nơi ở của hai mẹ con cụ Lung lúc nào cũng là bóng đêm

Cụ Lung bùi ngùi nói: “Ai đến đây, thấy mẹ con tui sống thế này, cứ hỏi làm sao sống được? Nhưng hơn 50 năm rồi, mẹ con tui vẫn sống khoẻ mà. Nhưng nói thật, tui cũng mong có điện, nước,…lắm, nhất là sửa lại mé trái này cho khỏi bị dột mưa nữa. Vì dột mưa, con Lùng không né được chỗ dột, còn tui tay chân yếu không bưng bế nó được, hai mẹ con cứ nằm vậy chịu cho đến khi hết mưa!”

Đến thăm cụ Lung có bà Đỗ Ngọc Mỹ - Phó chủ tịch UBMTTQ xã Tam Phước cùng đi. Theo bà Mỹ thời gian qua sau khi báo Dân trí ghi nhận hoàn cảnh của mẹ con cụ Lung có một số bạn đọc giúp đỡ và địa phương đã lên kế hoạch sửa lại căn nhà (chủ chủ yếu là mé trái), vô nước, vô điện cho cụ Lung trong thời gian sớm nhất.

Nếu không có cái đèn sạt điện này, nơi ở của hai mẹ con cụ Lung lúc nào cũng là bóng đêm

Đại diện bạn đọc PV Dân trí cùng bà Đỗ Ngọc Mỹ - Phó chủ tịch UBMTTQVN xã Tam Phước trao số tiền 24.015.000 đồng cho cụ Lung

Đại diện bạn đọc Dân trí, bà Mỹ trao tới cụ Lung số tiền 24.015.000 đồng. Với tình cảnh già yếu, lại sống đơn triết nên PV Dân trí cùng địa phương thống nhất phương án sẽ dùng một ít tiền sửa lại nhà cho cụ Lung và lo chi phí vô điện, nước. Số tiền còn lại, bà Mỹ sẽ gửi vào sổ tiết kiệm cho cụ Lung, phòng hờ lúc trở gió.

Thay mặt Đảng uỷ, UBND xã và gia đình cụ Lung bà Mỹ bày tỏ lời cám ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ với cụ Lung trong thời gian qua.

Hơn 50 năm qua, hai mẹ con Cụ Lung sống trong cảnh tâm tối, thiếu thốn thế này:


 Ngô Nguyễn – Diệu Hiếu