Hơn 22 triệu đồng đến với bệnh nhân bỏng điện Lê Thanh Tùng

(Dân trí) - So với lần gặp trước, lần này tinh thần của anh Tùng đã tốt hơn trươc rất nhiều, phần vì sự sẻ chia quan tâm rất lớn từ bạn đọc Dân trí, phần vì anh cũng hiểu phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn ở tương lai phía trước để vợ con yên tâm.

PV Dân trí đã trở lại Viện bỏng Quốc gia để thăm bệnh nhân Lê Thanh Tùng, nhân vật trong bài “Cứ nghe con gái gọi, em lại khóc”. Tùng là bệnh nhân bị bỏng điện cao thế nặng khiến tay phải của anh bị hoại tử, bác sĩ phải cắt bỏ. Phần tay trái và hai cẳng chân cũng bị dòng điện phá hủy phần cơ, gân nối các mạch máu.

“Cánh tay trái của em tuy không phải cắt bỏ, nhưng cũng xem như bỏ đi vì không cử động được nữa. Em giờ chẳng còn cảm giác gì ở bàn tay này, nó cứ cong vẹo xuống. Chân phải của em cũng bị tương tự vậy, mỗi chân trái là còn hoạt động được. Em mới 30 tuổi mà đã trở thành phế nhân, nghĩ cũng buồn lắm anh ạ”, Tùng tâm sự.
 
Hơn 22 triệu đồng đến với bệnh nhân bỏng điện Lê Thanh Tùng

Sau thời gian điều trị, tay trái và chân phải của bệnh nhân Lê Thanh Tùng vẫn không cứu được khi bị tê liệt các cơ do điện phá hủy
Tương lai của anh Tùng mờ mịt phía trước khi trở thành phế nhân

Tương lai của anh Tùng mờ mịt phía trước khi trở thành phế nhân

Tuy nhiên, hơn nửa tháng qua, Thanh Tùng đã được tiếp sức rất nhiều từ bạn đọc Dân trí. Nhiều cuộc điện thoại đã gọi đến cho anh để sẻ chia với anh những khó khăn, buồn chán của hiện tại. “Mọi người động viên em phải cố lên để trở về với vợ con. Dù em không được là người bình thường nữa thì em vẫn là một người chồng, vẫn là cha của hai đứa con đang còn quá nhỏ. Mọi người còn đến thăm trực tiếp em tại bệnh viện, giúp em một số tiền để tiếp tục chạy chữa bệnh tật. Em biết ơn đến mọi người lắm”, Tùng kể tiếp.

Theo Tùng cho biết thì tổng số tiền mà em được mọi người giúp đỡ thời gian qua được hơn 50 triệu đồng, anh đã đóng tất cả vào viện phí để mua thuốc thang. Cũng nhân dịp này, PV Dân trí đã trao 22.840.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí và 5 triệu đồng do anh Ngô Văn Thái, bố của bé Ngô Văn Tự (Mã số 1342) sẻ chia.
 
Anh Tùng nhận 22.840.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái

Anh Tùng nhận 22.840.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái
 
“Cho em được nói lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người. Em biết tương lai phía trước của em còn rất nhiều cam go, thử thách, nhưng em sẽ cố vượt qua, bởi mọi người đã động viên, giúp đỡ em rất nhiều”, anh Tùng khẳng định.
 
Thế Nam