1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật

Tiến Thành

(Dân trí) - Thông qua Chương trình nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật tại Quảng Bình số tiền hơn 190 triệu đồng.

Chiều 17/6, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã trở lại thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy để ghé thăm 2 mẹ con chị Lê Thị Duyến và cháu Lê Quốc Long.

Hai mẹ con chị Duyến là nhân vật trong bài viết "Rớt nước mắt cảnh cậu học trò lớp 4 khóc mẹ đừng chết, mong được đến trường".

Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật - 1

Căn nhà của 2 mẹ con chị Duyến tại thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Hoàn cảnh của 2 mẹ con chị Duyến, cháu Long sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Để cháu Long có điều kiện theo đuổi ước mơ học hành, rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ, gửi tiền ủng hộ.

Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ 2 mẹ con chị Duyến tổng số tiền hơn 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc cũng ủng hộ chị Duyến và cháu Long số tiền hơn 20 triệu đồng.

Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật - 2

Phóng viên Báo Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ mẹ con chị Duyến qua Chương trình Nhân ái.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, cá nhân sau khi biết về hoàn cảnh của mẹ con chị Duyến qua Báo Dân trí cũng đã liên hệ, hỗ trợ trực tiếp với số tiền gần 40 triệu đồng. Như vậy, đến nay mẹ con chị Duyến đã nhận được tổng số tiền hơn 190 triệu đồng.

"Mừng lắm các bác, các chú ạ, cuộc đời tui (tôi-PV) có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có được số tiền này. Tui bệnh tật gần 20 năm qua mà chẳng có tiền chạy chữa. Cũng vì sức khỏe yếu nên không làm được việc gì, khiến cháu Long vất vả, thiệt thòi theo. Với số tiền này, tui sẽ làm sổ tiết kiệm để cháu được học hành và lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. Tui xin được cảm ơn tất cả mọi người đã thương và giúp cho 2 mẹ con", chị Duyến xúc động.

Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật - 3

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo huyện Lệ Thủy và xã Sơn Thủy trao số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tới mẹ con chị Duyến.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ người dân huyện nhà.

"Tôi theo dõi Dân trí mỗi ngày và thấy rõ ý nghĩa nhân văn mà tờ báo đang mang lại. Nhờ có bạn đọc Dân trí, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ, dần thay đổi số phận, trong đó có nhiều trường hợp tại huyện Lệ Thủy. Rất mong thời gian tới, bạn đọc Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ nhiều hơn nữa các gia đình khó khăn tại Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung", ông Hán bày tỏ.

Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật - 4

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chặng đường phía trước của Long sẽ đỡ vất vả, thiệt thòi hơn rất nhiều.

Như Dân trí đã phản ánh, cậu học trò Lê Quốc Long (SN 2012) hiện đang sống cùng mẹ là chị Lê Thị Duyến (SN 1980), tại thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Long hiện đang học lớp 4, Trường Tiểu học xã Sơn Thủy.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Long sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chào đời đã không biết mặt bố, mẹ thì bệnh tật, bởi vậy cuộc sống của cháu thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất.

Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật - 5

Với cậu học trò nghèo Lê Quốc Long, mẹ chính là chỗ dựa duy nhất, là cả nguồn sống của cháu.

Chị Lê Thị Duyến từ khi sinh ra sức khỏe vốn đã yếu, 20 năm qua chị đã phải sống chung với căn bệnh bướu basedow. Gia cảnh quá nghèo nên chẳng có tiền chữa trị, đến nay bệnh tình của chị Duyến ngày một nghiêm trọng, xuất hiện nhiều biến chứng, dẫn đến các bệnh khác như dạ dày, thần kinh, tim, khớp…

Với cậu học trò nghèo Lê Quốc Long, mẹ chính là chỗ dựa duy nhất, là cả nguồn sống của cháu. Thấu hiểu hoàn cảnh của bản thân nên với Long, cháu tự lập từ rất sớm và là một đứa trẻ ham học, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tuổi thơ của Long không có những trận bóng, những buổi đi chơi theo bạn bè, ngoài giờ lên lớp là vội chạy về nhà để phụ giúp, chăm sóc mẹ.

Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật - 6

Dù khó khăn nhưng cậu học trò nghèo luôn lạc quan, cố gắng học tập mỗi ngày.

Để có tiền mua sách vở học tập, mua thuốc cho mẹ, mỗi lúc rảnh, Long lại đi quanh làng gom nhặt, xin vỏ lon, nhôm nhựa mang bán cho người thu mua đồng nát, góp nhặt từng đồng.

Thương mẹ nên chẳng bao giờ Long đòi hỏi quần áo mới, hay cặp sách. Quần áo, giày dép hay sách vở Long đều đi xin của người khác về dùng lại. Thiệt thòi và thiếu thốn đủ bề, thế nhưng cậu học trò nghèo luôn lạc quan, cố gắng học tập mỗi ngày, bởi vậy mà thầy cô, bạn bè ai nấy cũng đều quý mến.