1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 188 triệu đến với bé Hùng Cường

(Dân trí) - Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 188.410.000 đồng (tuần 1.8 + tuần 2.8), bé Hùng Cường trong bài viết: “Bố mẹ cháu bay hết về trời rồi cô ạ”, mã số 1869 đăng ngày 4.8.2015 đã có điều kiện để tiếp tục chữa bệnh. Em còn cho biết đã nhận được quần áo, sách vở của các cô, các bác cho nên vui lắm.

Lần thứ 2 trở về thăm bé Hùng Cường, cậu bé đáng thương mất cả cha lẫn mẹ trong bài viết: “Bố mẹ cháu bay hết về trời rồi cô ạ”, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi biết thời gian qua em đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Bà ngoại em, bác Trần Thị Thinh cho biết: “Có nhiều bác gọi điện về hỏi thăm cháu lắm cô ạ. Tôi cũng vui nhiều bởi thấy cháu còn được quan tâm, giúp đỡ”.

HungCuong1

Sống cảnh mồ côi, bé Hùng Cường còn bị bệnh tan máu bẩm sinh phải thường xuyên lên viện điều trị.

Bố bé Cường mất khi em mới 7 tháng tuổi, mẹ của em lại mới qua đời bởi căn bệnh ung thư quái ác. Trở về sống với bà ngoại đã từ lâu, em còn đáng thương hơn khi mắc chứng bệnh Tan máu bẩm sinh nên phải thường xuyên lên viện điều trị. Tuy vậy vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên những lần lên viện với em cũng bập bõm, không đều.

HungCuong2

Hai bà cháu nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ.

Được bạn đọc Dân trí tiếp sức giúp đỡ số tiền 188.410.000 đồng, bác Thinh vô cùng phấn khởi bởi từ giờ sẽ không phải lo tiền mỗi lần cho bé Cường lên viện điều trị. Bác cũng cho biết sẽ gửi toàn bộ số tiền này vào sổ tiết kiệm để hàng tháng lấy ra lo cho cháu chữa bệnh và ăn học sau này.

Thay mặt gia đình bác Thinh gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm gần xa đã quan tâm, giúp đỡ cháu Cường trong suốt thời gian qua. Sống cảnh mồ côi không cha không mẹ, cậu bé đáng thương Hùng Cường phần nào đỡ tủi thân hơn khi được mọi người yêu thương, giúp đỡ.

Phạm Oanh