1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 180 triệu đồng đến với "ông bố xin bác sĩ về chờ chết"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 180 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Trần Trọng Tiến xúc động nói: "Món quà là chiếc phao cứu sinh của gia đình em lúc này".

Ngày 23/3, phóng viên Dân trí và đại diện phòng Công tác xã hội, Trung Tâm Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chuyển số tiền 186.563.498 đồng tới gia đình bệnh nhân Trần Trọng Tiến, sinh năm 1989 (trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình anh Tiến thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Hơn 180 triệu đồng đến với ông bố xin bác sĩ về chờ chết - 1

Phóng viên Dân trí cùng phòng CTXH, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trân trọng trao tặng số tiền 186.563.498 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh Tiến.

Anh Trần Trọng Tiến là hoàn cảnh trong bài viết "Thiếu 300 triệu đồng làm phẫu thuật, ông bố 3 con xin bác sĩ về chờ chết", đã được Báo điện tử Dân trí đăng tải ngày 26/2/2023.

Trân trọng đón nhận số tiền, anh Tiến gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã hết lòng yêu thương giúp đỡ gia đình anh trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ về sức khỏe của anh Tiến, anh Trần Đăng Thanh, Điều dưỡng trưởng khoa Nội can thiệp Tim mạch Hô hấp, Trung tâm Tim mạch Lồng Ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Sau ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của bệnh nhân Tiến đã hồi phục khá tốt. Ngay ngày mai bệnh nhân sẽ được xuất viện chuyển tuyến dưới tiếp tục điều trị căn bệnh suy thận. Đây là tin rất mừng đối với gia đình và các y, bác sĩ trong khoa".

Hơn 180 triệu đồng đến với ông bố xin bác sĩ về chờ chết - 2

Anh Trần Đăng Thanh, Điều dưỡng trưởng khoa Nội can thiệp Tim mạch Hô hấp cho biết: Sau ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của bệnh nhân Tiến đã hồi phục khá tốt. Ngay ngày mai bệnh nhân sẽ được xuất viện chuyển tuyến dưới.

Anh Nguyễn Tiến Thịnh, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: Nhờ sự động viên, giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình bệnh nhân Tiến đã có thêm kinh phí và nghị lực tiếp tục điều trị. Chúng tôi, những người làm CTXH xin trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Báo Dân trí và các bạn đọc.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, anh Trần Trọng Tiến mắc bệnh suy thận đã 10 năm. Bệnh tật khiến gia đình ông bố 3 con này liên tục là hộ nghèo nhiều năm và không biết bao giờ mới thoát được nghèo.

Hơn 180 triệu đồng đến với ông bố xin bác sĩ về chờ chết - 3

Mắc bệnh suy thận đã 10 năm, vừa qua anh Tiến bất ngờ bị lóc động mạch chủ Type B cấp tính rất nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Nguyễn Tùng Sơn, khoa Nội Tim mạch và Hô hấp, Trung tâm Tim mạch & Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Tiến được chuyển cấp cứu từ Nghệ An ra, chẩn đoán lóc động mạch chủ Type B cấp tính rất nghiêm trọng trên nền bệnh nhân suy thận, cao huyết áp.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị nội khoa, sau đó sẽ phẫu thuật can thiệp động mạch chủ, đặt Stent động mạch chủ với mức kinh phí cần khoảng 300 triệu đồng".