1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên

Hơn 18 triệu đồng đến với chị Lê Thị Tuyết Mai

(Dân trí) - Thay mặt bạn đọc báo Dân trí, PV cùng ông Đào Nguyên Thuấn phó chủ tịch xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã trực tiếp trao tổng số tiền 18.445.000 đồng cho chị Lê Thị Tuyết Mai.

Chị Mai là người vợ trong hoàn cảnh “Bị ung thư, cha cắn răng ở nhà chịu đau để vợ con đỡ khổ” được báo Dân trí đăng ngày 5/10/2018.

Tổng số tiền gia đình chị Mai nhận được từ bạn đọc báo Dân trí là 18.445.000 đồng gồm 2 đợt: Đợt 1 (kết chuyển tuần 1 tháng 10/2018) với số tiền là 8.370.000 đồng; Đợt 2 (kết chuyển tuần 2 tháng 10/2018) với số tiền là 10.075.000 đồng.

Ông Đào Nguyên Thuấn trao số tiền 8.370.000 đồng (kết chuyển tuần 1 tháng 10/2018) cho gia đình chị Lê Thị Tuyết Mai
Ông Đào Nguyên Thuấn trao số tiền 8.370.000 đồng (kết chuyển tuần 1 tháng 10/2018) cho gia đình chị Lê Thị Tuyết Mai

Cưới nhau được gần 10 năm và có được 1 cậu con trai, dù không giàu có nhưng với tính cần mẫn làm ăn anh Nguyễn Tấn Trọng và chị Mai vẫn đủ đầy. Thế nhưng cách đây 4 năm, tai họa ập đến gia đình khi anh Trọng phát hiện ra căn bệnh ung thư đại tràng, để chữa bệnh cho anh, bao nhiêu của cải vốn liếng đều được bán sạch và phải vay mượn thêm mới đủ chi trả.

Cứ ngỡ sau khi phẫu thuật, anh sẽ được tiếp tục sống khỏe mạnh, nào ngờ tháng 2/2018 bệnh anh tái phát và di căn sang gan. Khi vào thăm khám bác sĩ có chỉ định mổ để đưa ruột ra ngoài cầm cự sự sống thêm 1 thời gian, nhưng chi phí để mổ và nằm viện lên đến hơn 50 triệu đồng. Nếu vay mượn thì sẽ để lại gánh nặng cho vợ con nên anh quyết định xin về nhà vượt qua những cơn đau hành hạ bằng thuốc giảm đau.

Ông Đào Nguyên Thuấn trao số tiền 10.075.000 đồng (kết chuyển tuần 2 tháng 10/2018) cho gia đình chị Lê Thị Tuyết Mai
Ông Đào Nguyên Thuấn trao số tiền 10.075.000 đồng (kết chuyển tuần 2 tháng 10/2018) cho gia đình chị Lê Thị Tuyết Mai

Với những khó khăn của gia đình anh chị đang gặp phải, bạn đọc báo Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình tổng số tiền là 18.445.000 đồng. Nhận được số tiền rất lớn chị Mai xúc động nói: “Số tiền này thực sự lớn với gia đình tôi hiện tại. Những ngày trước, anh thèm hộp sữa, miếng thịt tôi cũng chẳng biết kiếm tiền đâu ra để đáp ứng. Nay có số tiền này, tôi sẽ cố gắng mua thuốc nam và bồi bổ cho anh sống với hai mẹ con được ngày nào hay ngày đó.

Ơn huệ này tôi sẽ mãi mãi khắc ghi, nhân dịp này cũng không biết nói gì hơn tôi xin cảm ơn báo Dân trí, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ vợ chồng tôi thời gian qua.” Chị Mai nói.

Là người trực tiếp số tiền 18.445.000 đồng cho gia đình chị Lê Thị Tuyết Mai, ông Đào Nguyên Thuấn, phó chủ tịch xã Hòa Phong cũng đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, cùng tất cả bạn đọc đã giúp đỡ hoàn cảnh của chị Mai vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trung Thi