1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 171 triệu đồng đến với em bé bị tường đổ vào người

(Dân trí) - Đang chơi đùa, bất ngờ bức tường đổ sập khiến 1 bé gái 8 tuổi bị chết ngay tại chỗ, còn bé Cường 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu. May mắn thoát chết, bé Cường nay đã hồi phục, em trở lại bệnh viện Việt Đức thăm khám trong niềm vui và sự phấn khởi của gia đình và các bác sĩ.

Gặp lại bé Cường sau gần 1 tháng kể từ khi bài viết: “Bị tường nhà đổ vào người, bé 3 tuổi nguy kịch tính mạng” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi thấy em đã khỏe lại. Gương mặt tròn bầu bĩnh, đáng yêu, em luôn nở nụ cười tươi khi có ai đó hỏi chuyện. Trở lên thăm khám lại lần này, mẹ của Cường, em Bùi Thị Thỏa khoe: “Mọi kết quả của con đều tốt nên vợ chồng em mừng lắm”.

Bị tường đổ vào người, cậu bé Cường phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức cách đây hơn 1 tháng.
Bị tường đổ vào người, cậu bé Cường phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức cách đây hơn 1 tháng.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em đã hồi phục nhanh chóng.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em đã hồi phục nhanh chóng.

Thỏa kể chuyện thời gian nằm viện, được bạn đọc Dân trí gọi điện hỏi thăm, động viên và giúp đỡ nên em cũng dần lấy lại tinh thần. Thời điểm xảy ra tai nạn, cả nhà ai cũng hoảng bởi đứa cháu 8 tuổi chết ngay tại chỗ là con gái của chú em chồng, còn Cường may mắn thoát chết. Vừa thương con lại xót cháu, những ngày đầu ở viện với hai vợ chồng Thỏa khó khăn trăm bề khi tiền không có rồi lại lo sợ con sẽ bỏ mình mà đi.

Nhìn lại những hình ảnh lần đầu PV Dân trí gặp hai mẹ con...
Nhìn lại những hình ảnh lần đầu PV Dân trí gặp hai mẹ con...
...Mới thấy niềm hạnh phúc vỡ òa trong ngày gặp lại.
...Mới thấy niềm hạnh phúc vỡ òa trong ngày gặp lại.

Bây giờ mọi chuyện đã qua, con cũng khỏe lại nhưng trong sâu thẳm đôi mắt em vẫn có điều lo lắm bởi: “Em chưa trả được nợ vay cho con đi viện và cùng chú lo đám tang cho cháu nên cũng còn lo lắm. Nhưng mà giờ con em sống rồi nên em cũng phấn khởi, em sẽ cố gắng đi làm để có tiền trang trải nợ nần”.

Người mẹ trẻ đã nở được nụ cười hạnh phúc khi con được cứu sống.
Người mẹ trẻ đã nở được nụ cười hạnh phúc khi con được cứu sống.

Sau lời tâm sự của Thỏa, chúng tôi mới báo tin em được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 171.530.000 đồng (Số tiền bạn đọc ủng hộ tuần 4.1.2016 và tuần 1.2.2016). Không tin vào mắt mình em đã bật khóc ngay tại bệnh viện, mếu máo: “Các anh chị nói thật đấy ạ? Mọi người đã cứu mạng con em, giờ còn giúp em có thể trả nợ, ơn này biết làm sao trả hết”.

Thỏa san sẻ số tiền mọi người giúp con trai cho các hoàn cảnh khó khăn khác.
Thỏa san sẻ số tiền mọi người giúp con trai cho các hoàn cảnh khó khăn khác.
Hơn 171 triệu đồng đến với em bé bị tường đổ vào người - 7
Em bảo Con mình được cứu rồi, giờ mình phải đi giúp những người khổ hơn mình thôi.
Em bảo "Con mình được cứu rồi, giờ mình phải đi giúp những người khổ hơn mình thôi".
Hơn 171 triệu đồng đến với em bé bị tường đổ vào người - 9

Mong muốn được chia sẻ 1 phần với những hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng Thỏa đã dành 35.000.000 đồng để giúp đỡ các bệnh nhân Nguyễn Thị Lan khoa Cột sống (10.000.000 đồng); Bệnh nhân Lò Thị Đương khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn (10.000.000 đồng); Bệnh nhân Đặng Quốc Anh khoa Phẫu thuật Thần Kinh 1 (10.000.000 đồng) và giúp đỡ 5.000.000 đồng cho các bệnh nhân tại khoa Thần Kinh. Số tiền còn lại vợ chồng Thỏa xin nhận để trang trải nợ nần và tiếp tục mua thuốc cho con.

Gia đình Thỏa nhận quà bạn đọc Dân trí tại Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức.
Gia đình Thỏa nhận quà bạn đọc Dân trí tại Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức.

Vui mừng vì 1 cái kết có hậu, chúng tôi càng có niềm tin vào tình người và sự sẻ chia, giúp đỡ đã tạo nên những điều kì diệu trong cuộc sống này.

Phạm Oanh