1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2054:

Bị tường nhà đổ vào người, bé 3 tuổi nguy kịch tính mạng

(Dân trí) - Đang chơi đùa, bức tường nhà bỗng đổ sập khiến em họ 8 tuổi chết ngay tại chỗ, còn bé 3 tuổi Bùi Duy Cường phải chuyển lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Nhà nghèo, lại là người dân tộc Mường sống ở vùng cao nên bố mẹ em rất khó khăn trong việc trang trải mọi khoản đóng viện phí.

 

Bị tường đổ đè vào người, bé 3 tuổi nguy kịch tính mạng.

Trở vào khoa Phẫu thuật thần kinh 1, bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), tôi cứ ám ảnh mãi bởi gương mặt tím bầm, sưng phù cùng những tiếng rên khe khẽ vì đau của bé Bùi Duy Cường bởi tai nạn kinh hoàng vừa diễn ra. Mẹ của Cường, em Bùi Thị Thỏa liên tục khóc, mếu máo kể lại:

Bị tường đổ vào người khiến tính mạng của bé Cường nguy kịch.
Bị tường đổ vào người khiến tính mạng của bé Cường nguy kịch.

“Vợ chồng em đi làm nên không chứng kiến lúc các cháu bị nạn. Bình thường cháu vẫn sang nhà chú ruột ở gần đó chơi cùng em họ là bé Bùi Thị Thảo 8 tuổi. Khi 2 anh em đang ngồi chơi thì tường nhà đổ sập xuống, cháu Thảo chết ngay tại chỗ còn bé Cường nhà em thì được người dân bế đi cấp cứu ngay. Giờ con em đau lắm, nó cứ kêu suốt, em không biết làm sao đâu chị ơi”.

Tai nạn khiến em họ của Cường là bé Thảo 8 tuổi chết ngay tại chỗ.
Tai nạn khiến em họ của Cường là bé Thảo 8 tuổi chết ngay tại chỗ.
Thỏa đau đớn nhìn con chưa biết sống, chết ra sao.
Thỏa đau đớn nhìn con chưa biết sống, chết ra sao.

Trên giường bệnh, bé Cường liên tục oằn mình vì những cơn đau dữ dội. Đôi mắt em không thể mở bởi nó đã bị tím bầm và sưng húp lên. Cả khuôn mặt xước xát, còn hằn nguyên những vệt đỏ của máu, phần cổ được nẹp cố định nên em càng đau đớn hơn. Cố gắng vặn mình nhưng không thể, bé Cường lại càng khóc dữ dội khiến những ai chứng kiến chỉ biết gạt nước mắt nhìn. Em còn nhỏ quá, chưa biết gì cả, nhưng đã trải qua giây phút kinh hoàng khi bức tường đổ.

Cường đau đớn, thiếp đi, thi thoảng em lại khóc thét lên.
Cường đau đớn, thiếp đi, thi thoảng em lại khóc thét lên.
Toàn bị gương mặt bị sưng phù, tím lịm.
Toàn bị gương mặt bị sưng phù, tím lịm.

Trước tình trạng của bé, các bác sĩ ai cũng lo lắng và thương cho em. Là người điều trị trực tiếp cho bé Duy Cường, bác sĩ Phạm Hoàng Anh  - Khoa Phẫu thuật thần kinh 1, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: “Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tỉnh Hòa Bình lên trong tình trạng lơ mơ, li bì, đã cố định cổ mềm. Tại bệnh viện chúng tôi cho cháu chụp thì thấy có máu tụ ngoài màng cứng ở bán cầu bên trái và có vỡ đốt sống C2, tình trạng thiếu máu, đông máu thấp.

Em cố oằn mình lên, miệng vẫn gọi tên bé Thảo.
Em cố oằn mình lên, miệng vẫn gọi tên bé Thảo.

Hiện tại chúng tôi chưa khẳng định phần sọ não của bé có ảnh hưởng nặng nề không, nếu nặng nề thì phải tiến hành mổ, còn phần cổ hiện tại giữ cố định thế này chứ chưa can thiệp gì cả vì bệnh nhân nhi còn nhiều vấn đề cần xem xét. Tuy nhiên với tổn thương chảy máu não và vỡ đốt sống như hiện tại thì tình trạng tương đối nặng, cần phải điều trị lâu dài”.

Lo sợ cho tính mạng của con, Thỏa còn khóc nấc bởi thương cô cháu gái nhỏ đã bỏ mạng. “Mọi người đang tập trung ở nhà để lo đám ma cho bé Thảo. Khổ thân con bé quá, nó chết rồi, chỉ còn thằng bé Cường nhà em thì nó lại nằm đây chưa biết ra sao nữa”.

Rồi lại thiếp đi... trong nước mắt của mẹ.
Rồi lại thiếp đi... trong nước mắt của mẹ.

Theo lời kể của Thỏa thì bức tường đổ đó nằm ở khu vực nhà bếp nhưng mới được xây cách đây 1 năm, không hiểu sao nó lại tự nhiên bị đổ xuống vào người 2 đứa trẻ đang chơi đùa. Tai nạn bất ngờ, khi đó người lớn hầu hết lên nương, lên rẫy hoặc đi làm thuê nên sự đã rồi họ mới biết. Vội vàng chạy về đến nhà thì cảnh tượng kinh hoàng đã bày ra trước mắt, đứa thì chết ngay tại chỗ, đứa thì máu me đầy người phải bế vội đi cấp cứu.

Gia đình Thỏa thuộc hộ nghèo của xóm Chất, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, công việc chỉ bám vào đồng ruộng để có đủ cái ăn. Giờ con nằm viện trong tình trạng cấp cứu, bản thân em không biết lấy tiền đâu ra lo cho con. Em bảo: “Chồng đi vay rồi, mọi người biết tai nạn của con nên cũng cho vay được 1 ít nhưng người dân ở quê nghèo nên tổng số tiền vay được chỉ có mấy triệu thôi. Em sợ con em làm sao lắm nên xin các anh chị cứu nó sống để về với em”.

Con ơi, xin con hãy sống với mẹ Thỏa cầu xin con.
"Con ơi, xin con hãy sống với mẹ" Thỏa cầu xin con.

Dứt lời Thỏa lại khóc, em cúi xuống nhìn con mà trong lòng nghẹn lại. Cháu gái chết rồi, con thì nguy kịch, bản thân em không biết xoay sở ra sao. Con nằm lặng yên, nhưng không phải là đi ngủ mà bởi em đau quá nên lịm cả đi với gương mặt phù nề, tím lịm. Thỏa bảo con đau, nhưng thi thoảng lại khóc thét lên, miệng gọi tên em Thảo khi nhìn thấy bức tường đổ xuống.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2054: Anh Bùi Văn Mựng và chị Bùi Thị Thỏa (xóm Chất, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình)

Số ĐT: 0166.850.8312

Hoặc liên lạc qua phòng công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức

Số ĐT: Số ĐT: 043.266.8625

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân