1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 163 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ phải bỏ học

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh thương tâm của 2 chị em mồ côi cha, mẹ bị liệt nửa người, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ số tiền 158.302.643 đồng.

Ngày 5/4, phóng viên Dân trí cùng chính quyền xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đến thăm và trao số tiền 158.302.643 đồng tới gia đình hai em Dương Mỹ Nhật Vy (SN 2012) và Dương Thế Vinh (SN 2014), nhân vật trong bài viết "Cú tông xe nghiệt ngã khiến 2 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ phải bỏ học".

Đây là số tiền các nhà hảo tâm, bạn đọc quyên góp, giúp đỡ trong tuần 1 tháng 3/2022 và tuần 4 tháng 2/2022 thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí.

Hơn 163 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ phải bỏ học - 1

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền xã Hồng Lộc trao số tiền 158.302.643 đồng tới hai em Nhật Vy và Thế Vinh.

Đồng thời, Nhật Vy và Thế Vinh cũng nhận được số tiền 5.015.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị Trang thuộc diện khó khăn nhất xã. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi người chồng, còn bản thân chị Trang bị liệt nửa người, trong khi 2 con còn quá nhỏ.

Hơn 163 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ phải bỏ học - 2

Nhật Vy và Thế Vinh cũng nhận được số tiền 5.015.000 đồng từ bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

"Hôm nay chứng kiến món quà của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Dân trí được trao đến tận tay gia đình chị Trang tôi rất xúc động. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, Báo Dân trí đã luôn quan tâm, đồng hành với những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội. Tôi mong muốn Báo Dân trí tiếp tục sẽ là cầu nối thiết thực, hiệu quả giữa những mảnh đời bất hạnh với các mạnh thường quân", ông Lê Viết Bình chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN 1992, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), kết hôn cùng anh Dương Văn Liên (SN 1982, trú cùng xã) và sinh được 2 người con là Dương Mỹ Nhật Vy và Dương Thế Vinh.

Hơn 163 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ phải bỏ học - 3

Cú tông nghiệt ngã đã khiến 2 đứa trẻ mất đi người cha, còn mẹ bị liệt nửa người.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy chẳng được bao lâu thì bi kịch ập tới gia đình chị. Vào cuối tháng 5/2021, anh Liên chở chị Trang trên đường về nhà bằng xe máy, khi đi qua ngã ba đã bị xe tải tông phải. Cú tông nghiệt ngã ấy đã khiến anh Liên mãi mãi không trở về, còn chị Trang may mắn thoát chết, nhưng chân phải bị đè nát, và tổn thương phần đầu.

Sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị được cho về nhà. Tuy nhiên chân của chị vẫn chưa thể phục hồi và tiếp tục phải phẫu thuật lại. Ngoài ra, do bị tổn thương phần đầu khiến chị mất một phần trí nhớ. Hiện sức khỏe của chị Trang đang rất yếu nên chưa thể thực hiện ca mổ lại chân. 

Từ ngày gia đình gặp nạn, Nhật Vy và Thế Vinh như trưởng thành và rắn rỏi hơn. Cứ tan học, hai chị em lại chở nhau về, rồi làm việc nhà, chăm sóc mẹ.

Nhật Vy năm nay học lớp 4, còn Thế Vinh học lớp 2. Cả hai đều ham học, chăm ngoan. Nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện tại, những năm tháng tới đây của hai em sẽ thật gian nan.

Với sự giúp đỡ kịp thời trên của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Dân trí, đã giúp gia đình có thêm phần kinh phí để điều trị cho chị Trang, cũng như trang trải việc học tập của hai em Nhật Vy và Thế Vinh trong những năm tới.