Hơn 156 triệu đồng đến với người cha gặp nạn, 3 con không dám mơ về Tết
(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nguyễn Văn Họa, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ số tiền 156.265.482 đồng.
Ngày 19/2, PV Dân trí cùng chính quyền xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xuống thăm và trao số tiền 156.265.482 đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Họa (33 tuổi), nhân vật trong bài viết "Cha gặp nạn nguy kịch, 3 con thơ và mẹ già không dám mơ về Tết".
Sau gần 2 tháng điều trị, anh Họa đã qua cơn nguy kịch, phần não đã ổn định. Tuy nhiên, do vừa phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh xương mặt và xương hàm nên anh Họa chưa thể tự ăn uống, mà phải bơm sữa, cháo thông qua đường ống vào dạ dày.
![Hơn 156 triệu đồng đến với người cha gặp nạn, 3 con không dám mơ về Tết - 1 Hơn 156 triệu đồng đến với người cha gặp nạn, 3 con không dám mơ về Tết - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/vJB8UBcJItYQr4tN8TDtoeKqiHw=/thumb_w/1155/2022/02/19/anh-4-1645277999402.jpeg)
Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Họa số tiền 156.265.482 đồng.
"Hiện phía bệnh viện đang cho Họa về nhà, ít tuần sau sẽ tiếp tục ra bệnh viện để kiểm tra lại. Kinh phí điều trị cũng đã hết hơn 100 triệu đồng", anh Lưu Văn Mùi (em họ của anh Họa) cho biết.
Theo anh Mùi, nhờ Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh gia đình anh Họa nên có nhiều nhà hảo tâm đã biết và giúp đỡ, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ đó, gia đình mới có kinh phí để điều trị.
Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, trong tuần 3 và tuần 4 tháng 1/2022, các nhà hảo tâm đã quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Họa số tiền 156.265.482 đồng.
Bà Bùi Thị Sáu (mẹ anh Họa) xúc động: "Chưa bao giờ gia đình có số tiền lớn như vậy. Con trai tôi đang phải điều trị lâu dài, nhưng sự giúp đỡ này đã tiếp thêm sức mạnh để gia đình có thể vượt qua khó khăn. Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí".
Trước đó, như Báo Dân trí đã phản ánh, anh Họa là người con duy nhất của bà Bùi Thị Sáu và ông Nguyễn Văn Lực. Khi anh sinh ra mới được hơn 5 tháng thì người cha qua đời. Một mình bà Sáu ở vậy để nuôi anh khôn lớn.
![Hơn 156 triệu đồng đến với người cha gặp nạn, 3 con không dám mơ về Tết - 2 Hơn 156 triệu đồng đến với người cha gặp nạn, 3 con không dám mơ về Tết - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/xi3EiOO_B93a5GXb1WRaFffXoWw=/thumb_w/1155/2022/02/19/anh-1-1645278105190.jpeg)
Sau gần 2 tháng điều trị anh Họa đã qua cơn nguy kịch. Trong ảnh thời điểm anh Họa được đưa ra Hà Nội điều trị (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Năm 2011, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1986) và ba người con là Nguyễn Thị Nhi (học lớp 4), đứa thứ 2 là Nguyễn Thị Phương Uyên (học lớp 2) và đứa út Nguyễn Ngọc Thái (4 tuổi) lần lượt chào đời.
Do vợ bị thiểu năng không được nhanh nhẹn như người bình thường, nên tất cả cuộc sống gia đình đè nặng trên đôi vai của anh. Thế nhưng vào ngày 31/12/2021, trong lúc đi làm đồng về, anh Họa đã gặp tai nạn đâm vào cột mốc, nằm bất động bên đường.
![Hơn 156 triệu đồng đến với người cha gặp nạn, 3 con không dám mơ về Tết - 3 Hơn 156 triệu đồng đến với người cha gặp nạn, 3 con không dám mơ về Tết - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/bWVW2rV7BgtrTVCbn0V2rfspQMs=/thumb_w/1155/2022/02/19/anh-3-1645278202088.jpeg)
Ngày cha gặp nạn, ba đứa con ở với bà nội, bữa đói bữa no.
Do không có tiền, nên khi biết anh Họa gặp nạn, bà con lối xóm đã chung tay góp được hơn 20 triệu đồng để đưa anh ra Hà Nội. Các bác sĩ cho biết, anh bị đa chấn thương, vỡ lách, vỡ hộp sọ, gãy xương mặt, xương hàm. Từ ngày mẹ theo cha đi viện, ba đứa con thơ ở nhà cùng bà nội đã 73 tuổi.