Nghệ An:
Hơn 15 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết
(Dân trí) - Chiều ngày 16/10, PV Dân trí đã trao số tiền 15.150.000 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, trú ở xóm Vạn An, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), nhân vật trong bài viết “Gãy 2 chân, vỡ xương cột sống vì trèo cây bắt chim”.
Nhận quà bạn đọc chị Nguyễn Thị Tuyết vô cùng xúc động, chị cho biết đây là số tiền vô cùng lớn và ý nghĩa đối với tôi. “Hoàn cảnh gia đình tôi giờ vô cùng khó khăn, giờ chỉ được tôi là lao động chính trong nhà ngày chỉ kiếm được 30 nghìn tiền rửa bát thuê, từ khi bị ngã bệnh đến giờ chồng tôi không làm được gì cả, hàng ngày cứ bị những cơn đau hành hạ liên tục, phải ra Hà Nội khám bệnh thường xuyên. Thằng Tuấn từ khi bị ngã cây tới giờ, nằm bất động trên giường gần 2 tháng rồi mà chưa cử động đi lại được. Số tiền là món quà vô cùng lớn và ý nghĩa với gia đình tôi. Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp gia đình trong lúc khó khăn này”, chị Tuyết ngân ngấn nước mắt
Anh Ngọc - chồng chị Tuyết cho biết: “Đợt vừa rồi tôi có ra Hà Nội chữa trị nhưng bác sĩ nói mổ tốn rất nhiều tiền nên đành đưa chồng trở về. Bệnh của tôi chữa trị tốn rất nhiều tiền, phải nằm điều trị hàng tháng trời mới khỏi được. Nhưng nhà nghèo biết lấy tiền đâu mà nằm bệnh viện mãi được hả nhà báo. Riêng tiền thuốc mỗi lần lấy mất 2 triệu đồng rồi. Đợt vừa rồi hai bố con phải nhập viện, vì không có tiền để phẫu thuật nên gia đình đành đưa Tuấn về điều trị nằm bất động trên giường chịu đau đớn. Nếu nó phải ngồi xe lăn suốt đời là người làm cha, tôi cảm thấy có lỗi với con mình lắm”. Nói đoạn anh Ngọc đưa bàn tay chai sạn lau vội dòng nước mắt lăn dài trên má vì quá thương con, nhưng do gia đình nghèo nên đành phải chịu.
Tại buổi trao quà, ông Trần Văn Kháng - Phó chủ tịch UBND xã Vân Diên chia sẻ: “Thay mặt Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Vân Diên, chúng tôi trân trọng tấm lòng từ tâm của quý đọc giả báo Dân trí đã kịp thời tiếp sức cho vợ chồng chị Tuyết không phải rơi vào bước đường cùng do cái bệnh, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Giờ đây có món quà của Dân trí sẽ có chút hi vọng căn bệnh của anh Ngọc được thuyên giảm để tiếp tục lo cho cuộc sống gia đình”.
Nguyễn Duy - Ngọc Ánh