1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 143 triệu đồng đến với gia đình người thiếu tá bộ đội có vợ chết, con nguy kịch

(Dân trí) - Bị xe tải đâm vào khi đang trên đường về quê khiến chị Thủy mất mạng, con trai là bé Thanh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Cùng lúc chịu đựng nỗi đau vợ mất, con hiểm nguy, lại trong tình cảnh kiệt quệ về tài chính khiến người thiếu tá bộ đội Dương Văn Quê không còn trụ vững được.

Đó là tình cảnh đáng thương của gia đình anh Quê, nhân vật trong bài viết: “Nỗi đau của người thiếu tá bộ đội có vợ chết thảm, con nguy kịch tính mạng” đã được đăng tải trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu. Tai nạn đến đột ngột vào những ngày kết thúc kì nghỉ Tết nguyên đán khi chị Thủy đang chở con từ Hà Nam về Sóc Sơn. Vì chấn thương quá nặng nên chị qua đời, còn con trai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Sau 1 thời gian điều trị, tính mạng cậu bé Thanh đã được bảo toàn.
Sau 1 thời gian điều trị, tính mạng cậu bé Thanh đã được bảo toàn.
Bên chân bị đóng đinh của em phải mất từ 3-6 tháng nữa mới hồi phục.
Bên chân bị đóng đinh của em phải mất từ 3-6 tháng nữa mới hồi phục.

Tại khoa Chấn thương chỉnh hình 3 – Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ Nguyễn Văn Phan cho biết về tình trạng của em: “Cậu bé đau nhiều vì bị tổn thương rất nặng, cụ thể bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chân gãy làm 2 phần và nhiều vết thương khác. Khi được đưa vào viện, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu để nẹp chân và sắp tới em sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa”.

Cảm thương cho hoàn cảnh của bố con anh Quê, trong thời gian qua đã có nhiều tấm lòng đến với gia đình. Cậu bé Thanh đã trải qua ca phẫu thuật hàm mặt và tiếp tục điều trị tại bệnh viện Việt Đức, đến nay đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hiện đã chuyển về khoa điều trị 15A, em đã tỉnh và có thể nói chuyện được bình thường, phần chân vẫn bị tổn thương đóng đinh và tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ giải thích bệnh tình của con cho gia đình nghe.
Bác sĩ giải thích bệnh tình của con cho gia đình nghe.

Là người theo dõi trực tiếp tình hình của em hiện tại, bác sĩ Đinh Trọng Tuyên – Khoa điều trị 15A cho hay: “Hiện tại cậu bé đã tương đối ổn định. Với phần hàm của em chúng tôi tiếp tục theo dõi, phần chân thì khoảng từ 3-6 tháng nữa mới ổn định được. Cái mừng ở đây đó là tri giác của em không bị ảnh hưởng, còn những tổn thương trên cơ thể thì vẫn tiếp tục phải điều trị thêm”.

Gia đình nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ tuần 1/3.
Gia đình nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ tuần 1/3.

Tại khoa, PV Dân trí cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao tận tay gia đình số tiền 143.230.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong tuần 1/3. Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho, thay mặt gia đình bác của Thanh là chị Đặng Thị Bảo gửi lời cám ơn đến quý báo và các mạnh thường quân. Chị cũng cho biết có số tiền này gia đình sẽ yên tâm tiếp tục điều trị cho cháu để cháu sớm trở về nhà đi học.

Phạm Oanh