1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 141 triệu đồng đến với người mẹ sợ xa lìa con thơ

(Dân trí) - Giữa cảnh nợ nần chồng chất khi lần thứ 2 lâm trọng bệnh, người mẹ trẻ tuyệt vọng sợ phải xa lìa con thơ. Sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí không chỉ giúp chị vượt qua được bệnh tật mà còn trang trải xong nợ nần.


Đại diện bệnh viện làm thủ tục trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến anh Phúc

Đại diện bệnh viện làm thủ tục trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến anh Phúc

Đứa con thứ 2 chào đời cũng là thời điểm bệnh tim của chị Đỗ Thị Mỹ Nương trở nặng. Sau khi vay mượn hàng chục triệu đồng để thực hiện thay van tim, những tưởng đã được tai qua nạn khỏi thì bi kịch một lần nữa giáng xuống gia đình nhỏ. Vị trí ống động mạch quá lớn nên chiếc dù bít trước đó bị bung ra, bệnh cũ tái phát khiến sinh mạng chị Mỹ Nương tựa “nghìn cân treo sợi tóc” bởi cảnh nghèo khốn của gia đình.

Vợ chồng sống nhờ làm mướn, khi nhập viện, những khoản nợ trước đó còn chưa trả được, nghe đến chi phí thực hiện phẫu thuật mổ hở thay van tim lên đến 80 triệu đồng, anh Hồng Phúc đành bất lực nhìn vợ thoi thóp trên giường bệnh. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi hai đứa con thơ phải gửi về quê, sống trong cảnh đói khát và thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ.

Sau bài viết “Người mẹ trẻ quay quắt nỗi sợ phải xa lìa con thơ” nhiều bạn đọc Dân trí khắp trong và ngoài nước đã động viên, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần cho chị Mỹ Nương. Nhờ sợ giúp sức kịp thời của mạnh thường quân, chị đã có đủ chi phí phẫu thuật và may mắn vượt qua cuộc mổ, hiên sức khỏe đã bình phục tốt.

Hơn 141 triệu đồng đến với người mẹ sợ xa lìa con thơ - 2

Gia đình người bệnh đã chia sẻ 10 triệu đồng với một trường hợp bị tai nạn giao thông

Để vợ chồng chị Mỹ Nương sớm ổn định cuộc sống, lo cho con thơ, đại diện báo Dân trí đã trao đến gia đình số tiền 141.550.000 đồng, bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái trong tuần 2/9. Nhận khoản tiền trên, anh Hồng Phúc xúc động: “Trong cảnh nghèo, tôi đã nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con vì bệnh của vợ quá nặng. Nay sức khỏe vợ đã ổn định, tiền bà con cô bác giúp không chỉ lo được viện phí mà còn đủ trả các khoản nợ vay từ trước và dư một ít lo cho hai đứa con. Gia đình tôi xin cảm ơn báo Dân trí và các mạnh thường quân đã giúp đỡ trong cảnh khốn cùng!”

Để chia sẻ may mắn của gia đình mình trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” anh Hồng Phúc đã quyết định trích 10 triệu đồng nhận được từ bạn đọc Dân trí, hỗ trợ cho một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông dập nát hai chân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Vân Sơn