1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 141 triệu đồng đến với bé Yến Chi 7 tháng tuổi bị đa dị tật

(Dân trí) - Trở ra bệnh viện Nhi TW sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, gia đình bé Yến Chi – nhân vật trong bài viết: “Mẹ khóc nghẹn ôm con 7 tháng tuổi bị tim và dị tật môi” đã nhận số tiền 141.230.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/4 + 3/4 + 4/4).

Gặp lại Yến Chi sau một thời gian dài em trở về điều trị tại bệnh viện tỉnh, cô bé gần như chưa có gì thay đổi. Không giấu được gương mặt đầy lo lắng, chị Bùi Thị Thủy (mẹ của Yến Chi) cho hay: “Con đi chụp não thì bác sĩ bảo có dấu hiệu của sự chậm phát triển em ạ. Điều này khiến anh chị vô cùng lo lắng và sợ hãi. Con đã bị tim, bị môi như thế, giờ lại đến não nữa thì không biết việc điều trị sẽ kéo dài bao lâu nữa”.

Sinh ra Yến Chi đã bị tim bẩm sinh và dị tật môi nên phải phẫu thuật nhiều lần.
Sinh ra Yến Chi đã bị tim bẩm sinh và dị tật môi nên phải phẫu thuật nhiều lần.

Như thông tin đã đưa, bé Yến Chi bị tim bẩm sinh và hở hàm ếch nên việc điều trị kéo dài suốt hơn 7 tháng qua. Về tim của con, tạm thời đã ổn định sau ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện Nhi TW, còn vấn đề nan giải nằm ở dị tật hở hàm ếch. Nói như bác sĩ Nguyễn Lý Trịnh Trường – Phó giám đốc trung tâm tim mạch, bệnh viện nhi TW cho hay: “Về môi của cháu thì phải can thiệp nhiều lần nữa vì vòm và khe hở môi rất dễ khiến cháu bị viêm phổi, trào ngược vào đường thở”.

Gia đình bé nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Gia đình bé nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Gần như không được về nhà một ngày nào, cô bé Yến Chi hết ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An rồi lại chuyển lên bệnh viện Nhi TW khiến cho vợ chồng chị Thủy kiệt quệ về tài chính. Căn bệnh của con phải đeo đuổi lâu dài nhưng anh chị không cố được nữa. Chị tâm sự: “Nếu như không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, chị chắc chắn đã phải bế con về nhà rồi vì nói thật với em tiền ăn còn không có, nói chi đến tiền điều trị bệnh cho con”.

May mắn được bạn đọc đồng hành trong thời gian qua, anh chị như người “chết đuối vớ được cọc”. Lần này trở ra Hà Nội, chị Thủy nhận số tiền 141.230.000 đồng của mọi người giúp đỡ cho con. Không tin vào mắt mình vì số tiền quá lớn, chị òa khóc ngay tại bệnh viện, run run gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã cưu mang, giúp đỡ cho con. Toàn bộ số tiền này chị hứa sẽ để dành vào việc chữa trị cho con gái để không phụ tấm lòng của mọi người đã giúp.

Phạm Oanh