1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 140 triệu đồng đến với cô bé Hoài Thương ngã từ tầng 2 xuống

(Dân trí) - Nhao mình từ tầng 2 xuống đất khiến cô bé Hoài Thương bị chấn thương nặng và phải chuyển gấp từ bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra đến bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Với tình trạng bị chấn thương sọ não, dập não vùng trán, chảy máu màng mềm, thiếu máu vùng chẩm… khiến cho tính mạng của em vô cùng nguy kịch.

Cô bé Hoài Thương là nhân vật trong bài viết: “Ngã từ tầng 2, bé 4 tuổi nguy kịch tính mạng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 24/6/2016. Em bị ngã từ tầng 2 xuống đất nên bị đa chấn thương, dập não vùng trán, chảy máu màng mềm và thiếu máu vùng chẩm. Hốt hoảng vì tình trạng của con quá nặng, bố của em là anh Trần Quốc Hùng chỉ biết lao theo xe cấp cứu ra đến Hà Nội với trong túi không có lấy đến 1 đồng. Bất lực vì không xoay tiếp được tiền, anh lại càng như ngồi trên đống lửa khi con bước vào giai đoạn hồi sức với chi phí thuốc men đắt đỏ.

Sau gần 1 tháng điều trị tích cực tại bênh viện Việt Đức, tình trạng của bé Hoài Thương đã khá hơn.
Sau gần 1 tháng điều trị tích cực tại bênh viện Việt Đức, tình trạng của bé Hoài Thương đã khá hơn.

Hoàn cảnh gia đình em còn đặc biệt hơn nữa khi vừa trước đó khoảng 3 tháng mẹ của em bị tai nạn nghiêm trọng, đa chấn thương, gãy hết xương hàm mặt, xương tay và nhiều tổn thương khác nên phải nằm cấp cứu trong phòng Hồi sức của bệnh viện Việt Đức đến gần 2 tháng trời mới thoát được cơn nguy kịch. Khi mẹ vừa xuất viện về nhà thì lại đến lượt con gặp nạn khiến anh Hùng choáng váng không hiểu chuyện gì đã đến với gia đình mình.

Gương mặt xinh xắn của Hoài Thương.
Gương mặt xinh xắn của Hoài Thương.

“Anh thấy sợ cái cảm giác ngồi trên xe cấp cứu đưa người thân ra ngoài Hà Nội em ạ. Thật sự là nó quá kinh khủng và hãi hùng, vợ anh rồi giờ là con anh… Mọi chuyện đến bất ngờ khiến anh không còn biết nghĩ được điều gì nữa”.

Anh Hùng đã từng tâm sự trước đó với hết thảy sự hoang mang, bế tắc và đau đớn tột cùng. Bản thân anh là thầy giáo dạy môn Thể dục tại trường THPT Nguyễn Đổng Chi, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh với đồng lương hơn 4 triệu đồng/ tháng, nên việc xoay sở để có tiền chữa cho vợ, cho con là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy mà đã có lúc anh tưởng chừng mình sẽ phải bỏ cuộc vì mọi cánh cửa như đóng sầm lại trước mắt khi chẳng còn chỗ nào mà hỏi vay được nữa.

Đại diện phía khoa Thần Kinh 2 và cán bộ phòng CTXH bệnh viện Việt Đức thay mặt trao quà của bạn đọc Dân trí đến tận tay anh Hùng.
Đại diện phía khoa Thần Kinh 2 và cán bộ phòng CTXH bệnh viện Việt Đức thay mặt trao quà của bạn đọc Dân trí đến tận tay anh Hùng.

“Nếu như không có bạn đọc Dân trí thì bố con anh không trụ được đến ngày hôm nay em ạ. Cháu giờ đã qua được cơn nguy kịch rồi và sẽ được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh nên anh cũng yên tâm 1 phần nào đó”- Anh Hùng tiếp tục câu chuyện trong sự thoải mái và vui vẻ hơn khi thông báo tin mừng về con gái.

Với số tiền mọi người giúp đỡ anh Hùng sẽ để dành để mua thuốc và đóng viện phí cho con gái.
Với số tiền mọi người giúp đỡ anh Hùng sẽ để dành để mua thuốc và đóng viện phí cho con gái.

Chặng đường phía trước của Hoài Thương vẫn còn gian nan bởi những tổn thương phải theo dõi lâu dài và điều trị tích cực, tuy vậy chúng tôi cũng phần nào đã yên tâm hơn khi em vượt qua cơn nguy kịch. Vào thăm em lần này, PV Dân trí cũng trao tân tay bố con em số tiền 140.130.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ theo danh sách kết chuyển tuần 4/6/2016. Xúc động và bất ngờ trước món quà của mọi người dành cho, anh Hùng gửi lời cám ơn đến tất cả các nhà hảo tâm và quý báo điện tử Dân trí đã làm nhịp cầu nối để anh nhận được những tình cảm quý báu đó. Anh cũng cho biết toàn bộ số tiền anh sẽ dùng để đóng viện phí và thuốc thang cho con để mong một ngày gần nhất tình trạng con sẽ khá hơn lên.

Phạm Oanh