1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 136 triệu đồng đến với 3 bà cháu bà Vườn

(Dân trí) - Cả con trai và con dâu đều lần lượt qua đời để lại 2 đứa cháu còn nhỏ dại cho mình bà Vườn nuôi dưỡng nên cuộc sống của 3 bà cháu càng trở nên khó khăn. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà đã có thêm đông lực sống để tiếp tục nuôi nấng, làm chỗ dựa cho các cháu.

Lần thứ 2 trở về ngôi nhà nhỏ của 3 bà cháu bà Nguyễn Thị Vườn ở thôn Cầu Cần, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi không còn thấy cái không khí u uất, trầm buồn như lần đầu nữa mà thay vào đó là tiếng nói cười của 3 bà cháu. Gương mặt gầy, lộ rõ nét tuổi già nhưng những nếp nhăn trên gương mặt dường như vơi đi phân nửa khi bà Vườn kể chuyện:

“Từ khi được báo đăng tải đến giờ có nhiều người về thăm bà cháu lắm. Cô nhìn kìa, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, sách vở… mọi cái đều là của mọi người cho đấy. Ngoài ra bà cháu cũng nhận được 1 khoản tiền của mọi người cho nữa, bà đã gửi vào số tiết kiệm để cho các cháu học hành sau này rồi”.

Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, cuộc sống của ba bà cháu đã khá hơn rất nhiều.
Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, cuộc sống của ba bà cháu đã khá hơn rất nhiều.

Cùng trong tâm trạng với bà, cháu Hoàng và Thư cũng khá vui vẻ. Hoàng cũng chia sẻ sẽ cố gắng học tốt để không phụ tấm lòng của các cô, các bác đã giúp đỡ. Ngoài những món quà mà gia đình đã nhận được, bà Vườn cũng thông báo có một nhà hảo tâm còn giúp bà cháu 2 triệu/ tháng liên tục trong suốt 2 năm nên bà cũng không phải lo nhiều đến khoản tiền các cháu học.

Về phía chính quyền địa phương, anh Nguyễn Văn Vượng – Bí thư chi bộ thôn Cầu Cần cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Vườn được báo điện tử Dân trí giúp đỡ đó không chỉ là niềm vui đối với riêng cá nhân gia đình bà mà của cả thôn này vì ai cũng mừng. Giờ bà đã có tiền nuôi các cháu ăn học và cũng vui hơn để có động lực sống nuôi nấng các cháu trưởng thành”.

Anh Hoàng Văn Minh - Chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Tân Yên, Bắc Giang cùng đại diện chính quyền thôn Cầu Cần, xã Việt Lập thay mặt trao quà đến 3 bà cháu bà Vườn.
Anh Hoàng Văn Minh - Chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Tân Yên, Bắc Giang cùng đại diện chính quyền thôn Cầu Cần, xã Việt Lập thay mặt trao quà đến 3 bà cháu bà Vườn.

Niềm vui của bà cháu và địa phương càng được nhân lên khi PV Dân trí trao số tiền 136.450.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí (theo danh sách kết chuyển tuần 3, tuần 4 tháng 6). Bất ngờ về số tiền quá lớn, bà Vườn gửi lời cám ơn đến báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, đồng thời bà cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này để gửi tiết kiệm cho các cháu học hành lâu dài.

Phạm Oanh