1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2190:

Bố mẹ lần lượt qua đời, hai đứa trẻ bơ vơ bên bà nội già yếu

(Dân trí) - Mẹ đột ngột qua đời khi cô bé Thư mới hơn 4 tháng tuổi, còn bé Hoàng đang học lớp 3. 4 năm sau bố của em cũng ra đi, bỏ lại 2 đứa con nheo nhóc sống dựa bà nội đã già yếu trong căn nhà đã nứt toác có thể sập bất cứ lúc nào.

Bố mẹ qua đời để lại 2 đứa con thơ bơ vơ

Hoàn cảnh đáng thương của hai anh em Đỗ Việt Hoàng (học sinh lớp 7) và Đỗ Anh Thư (4 tuổi) từ lâu đã trở thành nỗi lo ngại đối với người dân của thôn Cầu Cần, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Bởi lẽ: “Ai cũng thương các cháu lắm nhưng không có điều kiện để giúp đỡ. Các cháu hiện đang ở với bà nội nhưng bà thì già yếu, ngôi nhà của 3 bà cháu sống lại nức toác như là sắp đổ đấy nên chúng tôi càng lo lắng hơn”. Đó là những lời tâm sự của cô Nguyễn Thị Tám – Trưởng thôn Cầu Cần kể lại với chúng tôi trong ngày nắng nóng như đổ lửa.

Bố mẹ đều lần lượt qua đời để lại 2 anh em Hoàng, Thư bơ vơ.
Bố mẹ đều lần lượt qua đời để lại 2 anh em Hoàng, Thư bơ vơ.
Cuộc sống của 2 anh em có vô vàn khó khăn, vất vả.
Cuộc sống của 2 anh em có vô vàn khó khăn, vất vả.

Đúng như những gì cô Tám kể, đến thăm gia đình các em mới thấy hết được nỗi bi thảm mà hai đứa trẻ này đang phải đối mặt. Khẽ lấy 2 tấm di ảnh của bố và mẹ ra, cậu bé Hoàng khóc nức nở: “Bà con sợ nhìn thấy ảnh bố mẹ con nên bà cất kĩ lắm nhưng con nhớ bố mẹ nên vẫn thường lén lấy ra xem rồi lại để vào chỗ cũ. Đây là bố con này cô, đây là mẹ con… Nhưng bố mẹ chết hết cả rồi”.

Bà nội của hai anh em đã già yếu và không có bất cứ thu nhập gì.
Bà nội của hai anh em đã già yếu và không có bất cứ thu nhập gì.

Tâm sự của em khiến chúng tôi cũng nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt trong veo của bé Thư cũng đang bắt đầu rơm rớm nước. Ngày mẹ mất, Thư mới chỉ là cô bé hơn 4 tháng tuổi nên kí ức về mẹ của em gần như không có, còn bố vừa mất hồi trong năm nên em nhớ lắm. Em bảo: “Bố không mua kẹo với cho em đi chơi nữa” rồi lại òa khóc như ăn vạ nhưng sẽ chẳng bao giờ em được đáp ứng.

Ngồi gần 2 cháu, bà nội Nguyễn Thị Vườn với thân cò gầy nhẳng, phải liên tục tựa vào tường để khỏi đổ vật mình xuống. Nỗi đau đớn lần nữa khiến bà không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu, bà gọi hờ tên con trai và con dâu trong nỗi vô thức

“Ảnh chúng nó còn đây mà chúng nó chết hết cả rồi. Chúng nó đi để lại 2 đứa này cho tôi, tôi mà chết thì 2 đứa nó ở đâu, ăn đâu?”.

Bà đau đớn trước cái chết của 2 con, bỏ lại 2 đứa trẻ thơ.
Bà đau đớn trước cái chết của 2 con, bỏ lại 2 đứa trẻ thơ.

Nỗi bất hạnh bắt đầu ập xuống khi mẹ của các cháu đột ngột qua đời sau những dấu hiệu đau đầu, chóng mặt. Nhớ lại thời điểm đó, cô Tám cho hay: “Em nó lúc đó là chuẩn bị đi làm sau những tháng nghỉ sinh thì bị đau đầu, chóng mặt rồi chỉ 4 hôm sau là qua đời. Lúc đó gia đình cũng cho đi viện đấy thì bác sĩ bảo bị viêm tụy, em nó ra đi lúc đó con bé Thư mới ngoài 4 tháng tuổi, nhìn con bé con cứ khóc ngặt lên vì khát sữa mẹ mà cả làng ai cũng thương”.

Mẹ các cháu ra đi, liên tiếp sau đó là cụ nội rồi đến ông nội cũng qua đời. Nhưng bi kịch thật sự càng bủa vây 3 bà cháu khi bố của các cháu là anh Đỗ Văn Hiếu cũng không còn vì ung thư gan cách đây nửa năm. 4 năm liên tiếp với 4 lần đeo vành khăn tang trắng, nỗi đau với 2 đứa trẻ và bà nội cứ dày đặc lên như đọng thành khối, u uất và không tan.

Cuộc sống của 3 bà cháu hiện tại rất khó khăn với bữa no, bữa đói.
Cuộc sống của 3 bà cháu hiện tại rất khó khăn với bữa no, bữa đói.

Sau cái chết của bố, mẹ hai bé Hoàng, Thư phải sống dựa vào bà nội cùng bữa rau, bữa cháo của mọi người cho. Cái đói, cái nghèo, kéo theo ngàn cái lo khi ngôi nhà của 3 bà cháu đang sống cũng đang bị xuống cấp trầm trọng. Hai phía đầu hồi vốn là 2 gian buồng nhưng nay 1 gian bị khóa trái cửa vì bà sợ không may các cháu vào nó lại đổ sập xuống người, gian còn lại thì được quây bạt bốn xung quanh để hạn chế tường đất lở xuống nhưng bà cũng dặn các cháu không nên vào. Gian ở giữa có vẻ chắc chắn hơn thì 3 bà cháu sinh hoạt nhưng cũng không giấu nổi những mảng tường nứt lở và bộ khung nhà đã chiếc gẫy, chiếc cong.

Cuộc sống của 3 bà cháu hiện có muôn vàn khó khăn nhưng bà chỉ ước các cháu được đến trường, còn cái ăn không có cơm thì ăn rau tạm vậy. Nghe bà nói, nước mắt chúng tôi cũng chực trào ra… Ngoái lại nhìn 2 đứa bé, chúng cũng nhỏ và ngây thơ quá, không biết rồi cuộc sống sẽ đi đâu, về đâu khi bố mẹ đã không còn, nhưng bà nội thì lại già yếu.

Ngôi nhà của 3 bà cháu đã xuống cấp trầm trọng với những mảng tường nứt thế này.
Ngôi nhà của 3 bà cháu đã xuống cấp trầm trọng với những mảng tường nứt thế này.
Chỗ khá hơn thì được bà quây bạt để tránh đất rơi xuống.
Chỗ khá hơn thì được bà quây bạt để tránh đất rơi xuống.
Chỗ ra vào căn buồng như sắp đổ sập xuống đầu.
Chỗ ra vào căn buồng như sắp đổ sập xuống đầu.
Ngoài nhà lỗ chỗ lỗ thủng.
Ngoài nhà lỗ chỗ lỗ thủng.
Hai anh em chăm chú nhìn tấm di ảnh của bố mẹ.
Hai anh em chăm chú nhìn tấm di ảnh của bố mẹ.
Bà nội nghẹn ngào với 4 lần đeo vành khăn tang trắng trong 4 năm.
Bà nội nghẹn ngào với 4 lần đeo vành khăn tang trắng trong 4 năm.
Bà lo mai chết đi rồi lấy ai chăm nuôi các cháu nhỏ.
Bà lo mai chết đi rồi lấy ai chăm nuôi các cháu nhỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2190:Nguyễn Thị Vườn (thôn Cầu Cần, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh