1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 136 triệu đến với em bé Thạo A Trông

(Dân trí) - Bị u thận với kích thước lớn, cậu bé Thạo A Trông được đưa xuống cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình thế nguy kịch. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em được nhận số tiền 136.280.000 đồng để có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Trở lại bệnh viện Việt Đức sau ca phẫu thuật, cậu bé Trông nhìn khá nhanh nhẹn và đáng yêu. Không còn mếu máo vì đau như lần trước, em nhoẻn miệng cười xinh xắn nhưng khá bẽn lẽn và rụt rè. Bố của em, anh Thạo A Dì kể chuyện:  “Mổ xong con không còn đau nên không khóc nữa”.

Bé Thạo A Trông 1

Cậu bé A Trông tươi tắn sau cuộc phẫu thuật.

Bé Thạo A Trông 2

Anh Thạo A Dì bố của em cũng vui mừng khi được mọi người giúp đỡ.

Sau ca phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức, bé Trông được bố đưa sang xạ trị ở bệnh viện K nên gần như không có thời gian ở nhà. Số tiền hơn mười triệu đồng mọi người cho trực tiếp, anh Dì cũng đã dùng để chi phí ăn uống nên cũng đã gần hết. Anh bảo: “Không dám ăn đâu vì còn để tiền chữa bệnh cho con”.

Bé Thạo A Trông 3

Đại diện phòng Công tác xã hội bệnh viện Việt Đức trao quà đến gia đình bé Trông.

Có mặt ở bệnh viện Việt Đức, PV Dân trí đã trao tận tay gia đình số tiền 136.280.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé Trông chữa bệnh. Đại diện phòng Công tác xã hội bệnh viện, BS.TS Nguyễn Trọng Sơn gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo đã giúp đỡ một hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn đặc biệt trong bệnh viện.

Bé Thạo A Trông 4

Niềm vui của 2 bố con khi được mọi người giúp đỡ.

Bé Thạo A Trông 5

Bé Trông giờ đã có tiền chữa bệnh.

Không dám nhận hết toàn bộ số tiền trên, anh Dì chuyển 10 triệu đồng giúp đỡ các bé đang điều trị trong khoa Nhi của bệnh viện Việt Đức, chuyển 30 triệu đồng vào Quỹ bệnh viện để giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền trên được đại diện phòng công tác xã hội bệnh viện tiếp nhận, chuyển vào quỹ có xác nhận, giấy tờ kèm theo.

Anh Dì bảo: “Mình được mọi người cho tiền chữa bệnh, mình cho mỗi người 1 ít vì họ cũng khổ như mình trước đây”. Vì thế số tiền trên được anh tự nguyện san xẻ với mong muốn giúp đỡ được nhiều người còn đang khó khăn, bất hạnh. Về căn bệnh của bé Trông, vẫn sẽ phải tiếp tục theo dõi và xạ trị tại bệnh viện K vì thế toàn bộ số tiền còn lại anh Dì hứa sẽ cất giữ cần thận để dùng cho con mỗi khi lên bệnh viện.

Phạm Oanh

(Phamoanh@dantri.com.vn)