1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Nam:

Hơn 130 triệu đồng bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì bệnh tim bẩm sinh

(Dân trí) - Chiều ngày 6/3, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 132.275.000 đồng của các nhà hảo tâm cho anh Nguyễn Văn Tài, bố ruột của cháu Nguyễn Ngọc Hà ở thôn Nội, xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam – Nhân vật trong bài viết: “Bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ không xoay được tiền mổ tim cho con”.

>>>Bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ không xoay được tiền mổ tim cho con

Đây là số tiền của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước quyên góp ủng hộ gia đình anh Tài trong tuần 2 và 3/2 qua Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí.

Ngọc Hà là bé gái thứ 2 của gia đình anh Tài, lúc mới sinh cháu Hà ra, người cháu tím tái như củ khoai, hai vợ chồng anh Tài vội đưa con đi khám thì bác sĩ bảo cháu bị tim rất nặng, phải tiến hành theo dõi để phẫu thuật.

Nghe tin bác sỹ báo, vợ chồng anh Tài vô cùng lo lắng, hai vợ chồng mới cưới nhau, nhà lại thuộc hộ nghèo của xã. Bệnh của con thì mỗi ngày một nặng, để giải quyết tạm thời gia đình anh Tài phải đưa bé Hà đi thông cuống phổi và mua thuốc cho bé. Ông bà nội tuổi cao, sức yếu cũng phải cầm cố sổ đỏ nhưng cũng chỉ được đến đó để chữa trị cho cháu. Còn tiền mổ vẫn là con số không mà gia đình chưa biết vay được ở đâu ra.

Gia đình anh Ngọc đón nhận số tiền 132.275.000 đồng từ các nhà hảo tâm
Gia đình anh Ngọc đón nhận số tiền 132.275.000 đồng từ các nhà hảo tâm

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải về hoàn cảnh gia đình anh Tài, rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện động viên gia đình, đồng thời gửi quà và tiền đến ủng hộ tiễn phẫu thuật cho cháu Hà.

Anh Tài cho biết: “Ngày 16/2, vợ chồng em cho cháu lên bệnh viện Tim Hà Nội điều trị và chuẩn bị phẫu thuật, nhưng cơ thể cháu yếu quá, rất nhiều lần bác sỹ hội chẩn để tiến hành mổ nhưng cháu liên tục sốt cao, sức khỏe yếu hẳn đi. Từ hôm lên đến giờ 2 mẹ con cháu cũng chưa được về lần nào anh ạ! Do sức khỏe yếu nên bác sỹ mới thông tim cho cháu thôi. Còn hiện nay cháu vẫn đang được theo dõi sức khỏe rồi mới tiến hành phẫu thuật được”.

Đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, anh Tài xúc động: “Đúng là số tiền này vợ chồng em có làm cả đời cũng không ra được. Thời gian gần đây, cũng có nhiều nhà hảo tâm gọi điện thăm hỏi và ủng hộ tiền. Trong lúc khó khăn, hoạn nạn chúng tem được mọi người quan tâm, giúp đỡ ủng hộ để vượt qua, vợ chồng chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người”.

Ông Nguyễn Tài Bản, ông nội cháu Hà cho biết: “Cháu nó không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thì khốn khó, may mà có các nhà hảo tâm xa gần ủng hộ, giúp đỡ gia đình tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả mọi người”.

Đức Văn