1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 127 triệu đồng đến với hoàn cảnh "mẹ xấu, con xinh"

(Dân trí) - Bản thân bị cụt chân và tai biến, các con lại bệnh tật đầy mình nên cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh (Đội 8, thôn Phù Trì, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội) trong nhiều năm qua vô cùng vất vả, khó khăn. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 127.055.000 đồng ông đã có thêm kinh phí chữa trị bệnh cho cả nhà.

Ông Thịnh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 127 triệu đồng.

Lần thứ 2 quay trở lại gia đình ông Thịnh trong bài viết: “Đáng thương cảnh mẹ bị gọi xấu như ma, con lại xinh như thiên thần”, chúng tôi ai cũng mừng vì những đổi thay mới trong gia đình ông. Những tấm lòng được gửi về cho bé Phương Anh gồm sữa, bỉm, quần áo và nhiều vật dụng khác khiến cả nhà ai cũng vui. Bản thân ông Thịnh chia sẻ rất mãn nguyện và có thêm niềm tin vào cuộc sống bởi ở ngoài kia còn nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ gia đình ông cho dù là không quen biết.

Gia đình ông Thịnh trong niềm vui ngày nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Gia đình ông Thịnh trong niềm vui ngày nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Cô bé Phương Anh được mọi người cho nhiều sữa, quần áo...
Cô bé Phương Anh được mọi người cho nhiều sữa, quần áo...

“Mừng lắm em ạ. Cháu Phương Anh giờ có đủ sữa để uống rồi. Các bác về thăm cháu cho cháu nhiều lắm, có bác không về được thì gửi cho cháu qua đường bưu điện, gia đình cũng đã nhận được hết. Ngoài ra cháu còn được mọi người gửi cho cả tiền nữa cô ạ”- Chị Vân nghẹn ngào, xúc động tâm sự trong niềm vui sướng, hạnh phúc vô cùng.

Ông Thịnh xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm.
Ông Thịnh xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm.

Điều kiện cuộc sống của gia đình cũng đã được cải thiện bởi tâm lí ai cũng vui và mừng rỡ. Ông Thịnh cho biết sống ở cái tuổi gần đất, xa trời ông không nghĩ là gia đình mình lại được nhiều người quan tâm đến vậy nên cũng có thêm niềm an ủi. Bản thân ông không khỏe mạnh, các con đứa nào cũng bệnh nên từ lâu chẳng bao giờ biết đến 1 niềm vui dù là nhỏ nhất. Nhưng thời gian qua được bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên ông và các con mừng lắm. Những tình cảm quý báu đó của mọi người dành cho ông bảo đến hết kiếp này cũng sẽ không bao giờ quên được.

Số tiền gia đình ông Thịnh được nhận nhờ những tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm khắp mọi miền tổ quốc gửi về.
Số tiền gia đình ông Thịnh được nhận nhờ những tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm khắp mọi miền tổ quốc gửi về.

Cũng trong lần về thăm này, PV Dân trí trao tận tay gia đình ông số tiền 127.055.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/10 và tuần 2/10). Bất ngờ về số tiền lớn, ông Thịnh gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình ông. Với số tiền này ông sẽ để tiết kiệm cho các con đi viện chữa trị trong thời gian tiếp theo.

Thiên Ân