1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 120 triệu đến với cháu bé mồ côi cha mắc bệnh viêm tủy ngang

(Dân trí) - Ngày 3/7, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm vào trao số tiền 121.530.000 đồng đến mẹ con chị Nguyễn Thị Hiển (xóm Yên Nội, xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An). Số tiền trên do độc giả Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 6.

Bác sỹ Hồ Đăng Mười - Trưởng khoa Thần kinh, phục hồi chức năng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đến mẹ con chị Nguyễn Thị Hiển
Bác sỹ Hồ Đăng Mười - Trưởng khoa Thần kinh, phục hồi chức năng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đến mẹ con chị Nguyễn Thị Hiển

Chồng mất sớm, để lại cho chị Hiển người con trai Nguyễn Văn Sang (SN 2005). Năm 2015, chị Hiển “gá nghĩa” với một người đàn ông khác và sinh thêm một cháu bé. Khi người “chồng hờ” rời đi, chị Hiển một nách nuôi 2 con nhỏ và người cha quanh năm ốm đau.

Hồi tháng 5/2017, cháu Nguyễn Văn Sang được chẩn đoán bị bệnh viêm tủy ngang, nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến bị liệt hai chân. Thương con nhưng trong hoàn cảnh không có một đồng dính túi, chị Hiển đành xin cho con về.

Biết hoàn cảnh của chị Hiển, các y, bác sỹ trong bệnh viện và Khoa thần kinh – phục hồi chức năng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã giữ lại, một mặt tìm cách cứu chữa cho cháu, một mặt kêu gọi sự tương trợ, giúp đỡ từ các mạnh thường quân và người nhà các bệnh nhân cùng điều trị tại khoa.

Hiện, căn bệnh viêm tủy ngang của cháu Sang đã được chữa trị. Cháu đang trong giai đoạn tập phục hồi chức năng để sớm đi lại bình thường.

Sau khi Báo Dâ trí đăng tải về hoàn cảnh, mẹ con chị Hiển nhận được nhiều sự động viên, giúp đỡ từ nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Theo chị Hiển cho biết, số tiền chị nhận được qua đường bưu điện khoảng 20 triệu đồng.

Đón nhận số tiền 121.530.000 đồng từ bạn đọc Báo Dân trí, chị Hiển hết sức cảm kích: “Đây là số tiền rất lớn, chưa bao giờ mẹ con tôi dám nghĩ đến. Tôi xin cảm ơn mọi người. Trong thời gian mẹ con tôi điều trị tại đây, túng quẫn đủ bề, may mắn được các bác sỹ, y tá, người nhà các bệnh nhân giúp đỡ từng bữa ăn, ơn này mẹ con tôi xin ghi tạc trong lòng.

Mẹ con tôi may mắn được bạn đọc Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đoái thương, tôi xin chia sẻ 10 triệu đồng từ số tiền trên ủng hộ cho Quỹ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị tại đây”.

Hoàng Lam