1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 117 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị Hà

(Dân trí) - Lần thứ 2 trở về xóm 3- Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hà trong bài viết: “Rớt nước mắt trước cảnh 2 con tàn tật mong có tiền cứu bố bị bệnh hiểm nghèo”, chúng tôi đều chung cảm giác lo lắng khi bệnh tình của anh Tạ Văn Vượng đã ở mức báo động. Chị Hà cho biết đã 3,4 ngày qua anh không ăn được, chỉ có cảm giác đau và chướng lên ở bụng nên cả nhà ai cũng lo lắng.

Cậu bé Vũ gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình em.

Bản thân đã từng là trụ cột trong gia đình, anh Vượng bao năm vật lộn với nghề buôn chuối để kiếm cái ăn cho vợ và hai con. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hà gần như không làm được việc gì bởi phải ở nhà chăm sóc hai con. Cậu con trai lớn là em Tạ Đức Vũ sinh ra đã bị bại não nên mọi sinh hoạt từ đi lại, ăn uống cũng không được bình thường. Em gái Vũ là cô bé Tạ Thị Thu Hằng còn mang bệnh nặng hơn anh trai nên chỉ đặt đâu nằm đó, không làm được việc gì.

Sinh ra 2 con thì cả 2 cùng bị bệnh khiến chị Hà không làm được việc gì vì phải ở nhà chăm các con.
Sinh ra 2 con thì cả 2 cùng bị bệnh khiến chị Hà không làm được việc gì vì phải ở nhà chăm các con.
Những lúc mẹ nấu cơm hay ra ngoài đồng cậu bé Vũ giúp mẹ trông em.
Những lúc mẹ nấu cơm hay ra ngoài đồng cậu bé Vũ giúp mẹ trông em.

Thương 2 con và lo sợ có chuyện không hay xảy ra với các con nếu như mẹ không có mặt ở nhà nên chị Hà chỉ làm được những việc lặt vặt xung quanh nhà. Thương vợ, thương con nên anh Vượng lại càng cố gắng hơn, kể cả chấp nhận việc phải xa gia đình trong nhiều ngày liền.

Vũ thương bố mẹ, thương em nhưng không biết làm cách nào.
Vũ thương bố mẹ, thương em nhưng không biết làm cách nào.

Anh Vượng đã mấy ngày không ăn được, bụng chướng to.

Anh Vượng đã mấy ngày không ăn được, bụng chướng to.

Những tưởng cuộc sống của anh chị đã đủ bất hạnh bởi 2 con đã bệnh tật ốm đau, nhưng ông trời đã không buông tha khi lần nữa bắt anh Vượng bị đủ các thứ bệnh từ xơ gan, dạ dày, u gan khiến sức lực của anh bị vắt kiệt. Không lao động được nữa, hàng ngày anh Vượng chỉ ở nhà trong tình trạng “chờ chết” vì ở phần bụng đã trướng to, phình lên trông thấy.

“Anh thấy mệt, trong miệng lúc nào cũng đắng ngắt không ăn được gì em ạ. Anh sợ anh không còn nhiều thời gian nữa. Nếu anh nhắm mắt nằm đó rồi không biết vợ và các con anh sẽ ra sao nữa, anh lo lắm”

Thương chồng, thương con nhưng chị Hà bất lực.
Thương chồng, thương con nhưng chị Hà bất lực.

Thương bố, cậu bé Vũ cứ vật vật vã khóc cầu xin mọi người cứu giúp khiến chúng tôi không ai cầm lòng được. Nhận thức được rõ bố đang phải chịu đau đớn nên hơn ai hết em lo lắm. Bản thân bệnh tật không thể làm được gì cứu bố nên Vũ càng lo lắng. Nhìn bố, rồi lại nhìn con, chị Hà đau đớn như bị ai cắt từng khúc ruột nhưng cũng bất lực không biết làm sao.

Chị Hà nhận quà bạn đọc Dân trí.
Chị Hà nhận quà bạn đọc Dân trí.

Trong lần này về gặp, PV Dân trí tận tay trao số tiền 117. 210.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ theo danh sách kết chuyển tuần 3/9 + tuần 4/9 đến gia đình. Quá bất ngờ về số tiền lớn, anh Vượng cứ khóc mãi không thôi gửi lời cám ơn đến quý báo và bạn đọc gần xa. Chị Hà cũng cho biết sẽ dành 1 phần tiền để cho anh Vượng lên bệnh viện khám, còn lại chỉ để dành lo chữa bệnh cho 2 con.

Phạm Oanh