1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hơn 111 triệu đồng đến với gia đình bé Phương Thảo

(Dân trí) - Sáng ngày 14/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã đến thăm và trao quà bạn đọc số tiền 111.250.000 đồng cho gia đình bé Phương Thảo nhân vật trong bài viết “Thương bé lớp 5 một tay chăm mẹ ung thư, bố viêm tủy cấp”.

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Long (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1983, trú thôn Quyết Thắng, xã An Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thuộc diện khó khăn bậc nhất của xã nghèo này.

Năm 2007, sau khi sinh được cháu Nguyễn Thị Phương Thảo được ít tháng thì chị Tâm mắc bệnh u não. Từ đó, thời gian chị ở viện nhiều hơn ở nhà, mọi chi phí thuốc men cho vợ, sinh hoạt của gia đình đều đè nặng trên đôi vai anh Long.

Năm 2014, ròng rã sau 7 năm điều trị, tiến triển sức khỏe chị Tâm có vẻ khá lên và sinh thêm cho anh Long một cháu gái. Tuy nhiên, sau khi sinh đứa con thứ 2, chứng bệnh của chị Tâm lại tái phát ngày một nặng hơn, chị phải trải qua 2 lần phẫu thuật mổ não ở bệnh viện đến giờ vết mổ vẫn chưa khô, chảy máu từng ngày.

Nghiệt ngã hơn, mới đây, trong lúc đi làm anh Long thấy trong người đau không chịu được và đi khám thì các bác sĩ kết luận anh bị 2 căn bệnh viêm tủy cấp và phì đại tuyến vú 2 bên.

Mẹ liệt giường, bố ốm đau, Phương Thảo – cháu bé mới học lớp 5 đã phải tự lo mọi chuyện học hành, cơm cháo thuốc thang cho bố mẹ, chăm em nhỏ. Một cháu bé yếu ớt như chồi non mới mọc bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình, đối với em tương lai phía trước thật mịt mờ.

Sau giờ tan trường, trở về nhà, Phương Thảo phải tự tay lo thuốc thang cho bố...
Sau giờ tan trường, trở về nhà, Phương Thảo phải tự tay lo thuốc thang cho bố...

và bón cho mẹ từng thìa cháo.
và bón cho mẹ từng thìa cháo.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bé Phương Thảo được đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước đã dành rất nhiều sự động viên, chia sẻ cho hoàn cảnh đáng thương này.

Chiều ngày 14/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã An Lộc đã trở lại thăm gia đình bé Phương Thảo và mang theo quà bạn đọc đến hỗ trợ cho gia đình bé.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV đã trao tận tay cho gia đình số tiền 111.250.000 đồng, đây là số tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ gia đình bé thông qua Quỹ Nhân ái của báo tuần 2 và tuần 3 tháng 2 năm 2018.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới gia đình bé Phương Thảo.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới gia đình bé Phương Thảo.

Nhận được món quà vô cùng to lớn và ý nghĩa, anh Nguyễn Văn Long thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm cũng như báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình anh trong lúc hoạn nạn.

“Em rất xúc động trước những tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, em không biết nói sao để cảm ơn hết những nghĩa cử cao quý đó. Đây là số tiền mà không bao giờ em dám nghĩ tới, em hứa sẽ dùng vào việc chữa bệnh của vợ và em, một phần lo cho các cháu học hành đến nơi đến chốn để không phụ những tấm lòng đã dành cho gia đình em” – anh Long nói.

Trong buổi trao quà, đại diện chính quyền địa phương, ông Đặng Hồng Thuẩn, Chủ tịch UBND xã An Lộc đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của báo và các nhà hảo tâm đã dành cho công dân địa phương. Vị chủ tịch này cũng hy vọng với sự hỗ trợ trên sẽ góp phần lớn giúp gia đình anh Long vượt qua hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống.

Văn Dũng