1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 107 triệu đồng đến với em Lê Danh Đức bị suy thận và viêm gan C

(Dân trí) - Bị suy thận ở giai đoạn 4 khiến tính mạng của em Lê Danh Đức luôn trong tình cảnh bị đe dọa. Bác sĩ cho biết phương pháp duy nhất để duy trì sự sống cho em là ghép thận nhưng với chi phí khổng lồ gia đình không thể lo được.

Đức là nhân vật trong bài viết: “Xót xa chàng trai trẻ cùng lúc bị suy thận và viêm gan C” mà báo điện tử Dân trí đã đăng tải cách đây không lâu. 23 tuổi, Đức sớm nghỉ học đi làm thuê để phụ giúp bố mẹ nhưng bất ngờ phát hiện căn bệnh suy thận mãn ở giai đoạn muộn. Phải điều trị tại khoa Thận, bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của Đức được bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hồng cho biết chỉ còn biện pháp duy nhất là ghép thận với chi phí gần 400 triệu đồng (thận là do mẹ của Đức cho con).

BS Phạm Thị Bích Mận - Trưởng phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai thay mặt trao số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí đến hai mẹ con Đức.
BS Phạm Thị Bích Mận - Trưởng phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai thay mặt trao số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí đến hai mẹ con Đức.

Bố mẹ làm nông nghiệp, lại đeo đuổi việc chữa trị cho Đức suốt 1 năm qua nên kiệt quệ không thể vay mượn được ai nữa. Chị Nguyễn Thị Thu (mẹ của em Đức) xác định cho con 1 quả thận, còn 1 quả bất đắc dĩ chị đã nghĩ đến phương án bán lại cho ai cần để lấy tiền cho cuộc ghép thận của con. Biết được điều này, ai cũng thương xót và cảm thông cho hoàn cảnh của hai mẹ con nhưng không chia sẻ được nhiều.

Nụ cười của chị Thu khi con trai đang dần có cơ hội để phẫu thuật ghép thận.
Nụ cười của chị Thu khi con trai đang dần có cơ hội để phẫu thuật ghép thận.
Sự sống của chàng trai 23 tuổi này đang dần hé mở ra với em.
Sự sống của chàng trai 23 tuổi này đang dần hé mở ra với em.

Từ khi có bài viết về tình cảnh đáng thương của Đức, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí đã được gửi về. Hoàn toàn bất ngờ và không nghĩ bản thân mình lại nhận được nhiều sự giúp đỡ đến thế, Đức xúc động kể chuyện: “Em đúng là người chết đuối vớ được cọc chị ạ. Từ khi được các anh chị giúp đỡ, tại bệnh viện em cũng nhận được hơn 100 triệu đồng chị ạ. Số tiền với gia đình em là quá lớn và có ý nghĩa với em lúc này ạ”.

Cùng với sự giúp đỡ của phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí được gửi về giúp cho Đức.
Cùng với sự giúp đỡ của phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí được gửi về giúp cho Đức.

Lần này gặp hai mẹ con tại bệnh viện Bạch Mai, PV Dân trí cùng cán bộ phòng CTXH trao tận tay em số tiền 107.240.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/6). Xúc động trước món quà có giá trị lớn, hai mẹ con gửi lời cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Có số tiền này, giấc mơ được ghép thận của Đức ngày một đến gần hơn với em để chàng trai trẻ có cơ hội được khai sinh thêm 1 lần nữa.

Phạm Oanh