1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 102 triệu của bạn đọc đến với chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ

(Dân trí) - Huỳnh gặp nạn dẫn đến chấn thương sọ não, liệt nửa người, nhưng em nằng nặc đòi ra viện để dành cơ hội cứu mẹ bị ung thư. Cảm thương hoàn cảnh của 2 mẹ con, bạn đọc đã giúp đỡ hơn 102 triệu đồng.

Chiều ngày 3/7/2020, phóng viên Dân trí trở lại bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm 2 mẹ con chàng trai trẻ Hồ Viết Huỳnh, nhân vật trong bài viết: “Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Hơn 102 triệu của bạn đọc đến với chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 1

Tại phòng CTXH, bện viện Châm cứu Trung ương, bà Tý nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua hoạt động Nhân ái

Gặp lại chúng tôi, bà Phan Thị Tý (mẹ của Huỳnh) vui mừng cho biết: “Có nhiều người chia sẻ, động viên gia đình tôi lắm. Có bác cách chỗ tôi cả 500 cây số cũng gọi điện an ủi động viên tôi cố gắng, có bác bảo nhà ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) còn nấu cháo mang vào viện cho 2 mẹ con. Khó khăn biết bao năm qua toàn mình tự chịu, giờ có người động viên chia sẻ cùng, thực sự tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn”.

Cũng trong lần tới thăm này, tại phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Châm cứu Trung ương, phóng viên Dân trí cùng cán bộ phòng Công tác Xã hội đã trao số tiền 102.450.000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động Nhân ái báo Dân trí tới bà Tý.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành cho mình, bà Tý xin gửi lời cám ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình mình thời gian qua.

Bà Tý cho biết thêm, sẽ dành một nửa số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ đóng viện phí để con trai bà an tâm tiếp tục điều trị những đợt tiếp theo, số tiền còn lại bà xin mang về để chạy chữa căn bệnh ung thư.

Hơn 102 triệu của bạn đọc đến với chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 2

Bà Tý cho biết, sẽ dành một nửa số tiền được bạn đọc giúp đỡ đóng luôn vào viện phí để con trai cô an tâm tiếp tục điều trị những đợt tiếp theo, số tiền còn lại bà xin mang về để chạy chữa căn bệnh ung thư cho mình.

Anh Nguyễn Đình Đỉnh, cán bộ phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Châm cứu Trung ương chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động và trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí dành cho gia đình bà Tý. Mong rằng thời gian tới, các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.”

Như đã đưa tin trước đó, bà Tý mắc căn bệnh ung thư vú năm 2012, năm 2016 người chồng lại đột ngột qua đời để lại cô với 2 đứa con đang tuổi ăn học.

Hơn 102 triệu của bạn đọc đến với chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 3
Vụ tai nạn khiến Huỳnh bị chấn thương sọ não gây tổn thương não do thiếu máu não kéo dài, hiện bị liệt 2 nửa người, cứng khớp gối 2 bên

Thương mẹ, học xong phổ thông Huỳnh năn nỉ với mẹ vay tiền ngân hàng để mua ô tô chạy Taxi. Không ngờ, mới chạy Taxi được hơn năm, vẫn nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng, thì Huỳnh bất ngờ gặp nạn…

Vụ tai nạn khiến Huỳnh bị chấn thương sọ não gây tổn thương não do thiếu máu não kéo dài, hiện bị liệt nửa người, cứng khớp gối 2 bên.

Tiếp theo là hành trình theo con khắp các bệnh viện, do vết thương quá nặng nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cánh tay trái của Huỳnh. Nhiều lúc chăm con nơi bệnh viện, căn bệnh ung thư vú hành hạ, khiến bà Tý đau đớn vô cùng. Nhưng người mẹ vẫn cắn răng chịu đựng mà không cho con trai biết. 

Hương Hồng