Nghệ An:

Học bổng Việt Kiều Pháp đến với em Ngô Thị Lợi năm học cuối

(Dân trí) - Học bổng kỳ cuối của Việt Kiều Pháp đến với em Ngô Thị Lợi Thêm món quà ý nghĩa đầu năm học mới, cũng là kỳ học bổng cuối cùng của Việt Kiều Pháp đến với em Ngô Thị Lợi nhân vật trong bài “Bến không chồng” bên dòng Cửa Tiền".

Ngoài thời gian lên lớp, em Ngô Thị Lợi ra chợ Vinh khâu giày dép cho khách.
Ngoài thời gian lên lớp, em Ngô Thị Lợi ra chợ Vinh khâu giày dép cho khách.

Ngày 11/9 vừa qua, được sự ủy quyền của Việt Kiều Pháp, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 2.000.000 đồng học bổng cho em Ngô Thị Lợi tạm trú cùng mẹ ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An. Em Ngô Thị Lợi là nhân vật trong bài viết “Bến không chồng” bên dòng Cửa Tiền" được báo điện tử Dân trí đăng tải vào ngày 8/8/2008.
 
Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết này, chị Việt Kiều Pháp thông qua PV Dân trí thường trú tại Nghệ An quyết định trao 6 triệu ("Cô tiên" của những số phận bên "Bến không chồng") đồng cho 10 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhân vật trong bài viết.
 
Các hoàn cảnh khó khăn thời đó bao gồm 7 người phụ nữ: Bà Nguyễn Thị Hồng, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An); Chị Nguyễn Thị Thuận, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); Lê Thị Lý, Quảng Tùng, Quảng Trạch (Quảng Bình); Nguyễn Thị Châu, Mỹ Thành, Yên Thành (Nghệ An); Nguyễn Thị Huệ, Sơn Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình); Nguyễn Thị Yến, Nam Cường, Nam Đàn (Nghệ An) và chị Ngô Thị Việt, quê Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với mỗi phần quà là 500.000 đồng/người.

Riêng 3 em học sinh là Phan Thị Trang (con gái chị Huệ), Nguyễn Thị Huyền (con chị Yến) và Ngô Thị Lợi (con chị Việt)mỗi em nhận phần quà trị giá 250.000 đồng/em.

Trong 3 em này thì duy nhất em Ngô Thị Lợi lúc đó học lớp 6, trường THCS Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) đã được chị Việt Kiều Pháp quyết định nhận đỡ đầu và giúp học bổng trong quá trình em học từ cấp 2 lên cấp 3.

PV Dân trí trao học bổng 2.000.000 đồng đến em Ngô Thị Lợi trong năm học cuối.
PV Dân trí trao học bổng 2.000.000 đồng đến em Ngô Thị Lợi trong năm học cuối.

Cho đến nay sau những tháng ngày không quản ngại vất vả, khó khăn mà hai mẹ con chị Việt hằng ngày mưu sinh bằng nghề khâu giày dép ngoài chợ Vinh để rồi viết tiếp ước mơ cho con… Thì nay, em Ngô Thị Lợi đang học lớp 12D, trường THPT VTC TP Vinh.

Và đây cũng là kỳ học bổng cuối cùng của chị Việt Kiều Pháp giành cho em Ngô Thị Lợi. Chị Việt Kiều Pháp chia sẻ: Hồi đó, bài báo Dân trí làm tôi rất cảm động. Tôi cũng từng sống cuộc sống khó khăn khi còn học, các em ở xóm vạn chài ngày đó khổ như tôi, vì vậy tôi muốn chia sẻ với người cùng cảnh ngộ. Những phần quà nhỏ tôi giúp cháu Lợi với mong muốn cháu được học tốt hơn để sau này em có một cuộc sống tốt hơn.

Còn em Ngô Thị Lợi kể từ ngày được chị Việt Kiều Pháp nhận giúp nay em đã học năm cuối cùng trung học phổ thông. Tâm sự cùng PV Dân trí tại buổi trao quà, chị Ngô Thị Việt - mẹ Lợi nói: “Những phần qua trong những năm qua mà chị Việt Kiều Pháp giành cho cháu Lợi mẹ con tôi suốt đời ghi nhớ. Thông qua báo Dân trí, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới chị. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn báo Dân trí, PV đã làm cầu nối giúp đỡ mẹ con tôi trong những lúc khó khăn nhất”.

Để viết tiếp ước mơ, em Lợi sẽ cùng mẹ hành nghề khâu giày dép ở chợ Vinh.
Để viết tiếp ước mơ, em Lợi sẽ cùng mẹ hành nghề khâu giày dép ở chợ Vinh.

Hiện tại hoàn cảnh hai mẹ con chị Việt cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống khi hành nghề khâu giày dép ở khu vực hành lang chợ Vinh, hằng ngày cũng kiếp được vài ba chục ngàn đồng chưa đủ ăn, chứ nói đến chuyện có tiền cho con ăn học. Còn với em Lợi, ngoài thời gian đến lớp, em ra chợ Vinh giúp mẹ khâu giày dép để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. “Hết cấp 3, cháu Lợi nhà tôi mà thi đỗ đại học thì không biết mần răng đây… ”, chị Việt nói ngắt quãng rồi lau vội giọt nước mắt khi nghĩ về tương lai của con sau này.

Chia sẻ cùng PV Dân trí, cháu Lợi bảo: “Cháu sẽ cố gắng hết mình để học thật tốt ở kỳ cuối này để sau này thi đậu đại học vừa có thể giúp mẹ và báo đáp công lao cô Việt Kiều Pháp đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua”.

Được biết, hoàn cảnh chị Việt rất oái oăm, chị không chồng, kiếm được hai đứa con, một trai một gái. Ngày đại họa, con trai rơi xuống sông chết đuối, chị đau đớn cũng muốn trầm mình chết theo. Nhưng thương con gái, chị lại gắng sống, nuôi con ở bến sông cửa Tiền cho đến một ngày báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết và được chị Việt Kiều Pháp giúp đỡ. Cũng kể từ đó chị đã bỏ nghề chài lưới mà lên thuê trọ ở phường Vinh Tân với nghề khâu giày dép.


Nguyễn Duy