1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình hai học sinh bị chết đuối

(Dân trí) - Cái chết đầy thương tâm của 2 học sinh Phùng Nghĩa Dương (SN 2001) và em Nguyễn Văn Khang (SN 2003) khi rủ nhau ra ao phía cuối vườn nhà người ông vào chiều ngày 17/8, đã làm người dân xóm Nương Tụ, xã Phú Sơn (huyện Ba Vì - Hà Nội) nao lòng.

Mặc dù tai nạn đã hai ngày trôi qua, không khí tang tóc vẫn còn bao trùm khắp căn nhà của chị Lương Thị Hà - mẹ cháu Dương. Còn tại căn nhà trên tuềnh toàng, ông Phùng Nghĩa Đức - ông nội cháu Dương và cũng là ông ngoại cháu Khang đang ngồi thất thần trên tấm phản cũ kĩ.

 

Tiếp chuyện chúng tôi, Ông Đức chưa hết đau buồn khi cùng một lúc mất đi hai đứa cháu: “Phía cuối vườn nhà tôi có một cái ao khá rộng nhưng thường xuyên hết nước vào mùa khô nên chúng tôi đào thêm một hố sâu ở giữa ao để trữ nước. Sáng ngày 17/8, cháu Khang lên chơi với anh Dương. Buổi chiều, hai anh em rủ nhau ra ao câu cá. Chiều đến, chúng tôi tìm nhưng không thấy hai cháu. Linh tính có điều chẳng lành, cả nhà đổ xuống ao mò thì đã thấy hai cháu tắt thở mất rồi”.

 

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình hai học sinh bị chết đuối - 1

Chị Hà ôm trên tay đứa con mới sinh khóc thương đứa con trai duy nhất vừa mới mất đi
 
 
Những giọt nước mắt lăn dài xuống lớp da nhăn nheo, ông kể tiếp: “Tôi có đến 4 thằng con trai nhưng 3 thằng mạt vận đã chết cả rồi. Còn thằng út cũng không may vừa vướng vào vòng lao lý. Bao nhiêu hy vọng tuổi già, bao nhiêu yêu thương, tôi dồn hết cho thằng cháu nội duy nhất. Thế mà, nó lại bỏ tôi đi. Chỉ thương con dâu tôi vừa sinh một cháu gái chưa được hai chục ngày đang buồn vì chồng giờ lại mất đi người con làm sao chịu nổi”.

 

Di ảnh em Phùng Nghĩa Dương được đặt trên một ban thờ làm vội dưới căn nhà ngang. Ông Đức xót xa bảo từ hôm cháu nó mất, gia đình tôi phải đặt chiếc giường bên cạnh ban thờ cho mẹ nó ngủ bên cạnh. Mấy ngày nay, mẹ cháu ôm đứa bé mới chưa đầy 20 ngày tuổi vật vã nằm khóc bên di ảnh con.

 

Trong những tiếng nấc nghẹn, chị Lương Thị Hà than thở, chị lấy chồng từ sớm, mới xấp xỉ bốn mươi tuổi chị đã có ba mặt con. Con gái đầu của chị mới học lớp 6. Con gái út chưa sinh, chồng chị đã vướng vòng lao lý. Đau xót nhất là việc mất mát vì sự ra đi đầy bất ngờ của đứa con trai duy nhất.
 
Hoàn cảnh thương tâm của gia đình hai học sinh bị chết đuối - 2

Ông nghĩa chỉ nơi hai đứa cháu bị tai nạn chết đuối
 

“Giờ tôi cũng cùng đường rồi. Bố mẹ chồng già yếu, chồng tù tội, con trai không may phận mỏng. Nhà có hai sào ruộng mà lại mới sinh, cháu chưa được hai mươi ngày. Không biết rồi đây, cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu” - chị Hà bày tỏ.

 

Hoàn cảnh của gia đình chị Phùng Thị Thương và anh Nguyễn Văn Cường, bố mẹ em Nguyễn Văn Khang cũng rất chật vật, sau nỗi đau mất con, người mẹ đau khổ vẫn đang bị ngập chìm trong nỗi xót thương vô hạn.

 

Cô Trịnh Thị Bình - Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Sơn cho biết: “Tại trường, cả hai cháu đều có lực học khá và ngoan ngoãn, lễ phép. Ngay sau khi nhận được tin báo về tai nạn thương tâm của hai em Dương và em Khang, đại diện nhà trường đã đến động viên và chia buồn với gia đình”.

 

Ngay sau khi tiếp nhận và trao hỗ trợ khẩn cấp số tiền 1.000.000 đồng cho gia đình 2 học sinh xấu số từ tấm lòng của bạn đọc báo điện tử Dân trí. Ông Chu Bá Tráng - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết: “Gia đình chị Lương Thị Hà,  mẹ cháu Dương và gia đình chị Phùng Thị Thương, mẹ cháu Khang bị thiệt mạng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn và cùng là hộ nghèo của xã”.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Gia đình ông Phùng Nghĩa Đức: xóm Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội hoặc UBND xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Thế Cường