1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3815:

Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trở về sau chiến tranh, với nhiều vết thương mang trên người khiến ông An đau nhói mỗi ngày khi nhìn những đứa con khờ khạo. Ông An là thương binh 3/4 và gia đình được hưởng chế độ chính sách.

Trốn vợ con để đi bộ đội

Dư âm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng tôi về xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thăm người thương binh già Nguyễn Văn An. Đã ở cái tuổi gần 80, cùng với vết thương thời chiến tranh để lại khiến sức khỏe của ông yếu đi thấy rõ.

Vậy mà, khi nghe chúng tôi hỏi đến một thời máu lửa của hàng chục năm về trước, ông An vẫn nhớ như in. Ông kể, khoảng năm 1963, ông đi bộ đội vào một đơn vị tiểu đoàn ở tỉnh Sóc Trăng.

Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh - 1

Thương binh 3/4 Nguyễn Văn An nay đã gần 80 tuổi, sức khỏe cũng yếu đi vì bệnh tật.

Một ngày Tết Mậu Thân 1968, đơn vị ông tấn công vào thị xã Sóc Trăng, không may ông bị thương, lạc đồng đội và bị địch bắt. Ông An bị đưa ra giam ở đảo Phú Quốc. Cho đến năm 1973, ông được trao trả tù binh, rồi đưa ra miền Bắc an dưỡng. Giữa năm 1974, ông về miền Nam và bị thương lần thứ 2. Sau đó, vì sức khỏe yếu nên ông về lại quê Bạc Liêu sống cho đến nay.

“Những ngày tháng tù đày ở Phú Quốc, địch làm nhiều cách nhưng tôi cương quyết lập trường không khai báo bất cứ gì liên quan đến tổ chức, đơn vị, đồng đội mình, cho đến ngày được trao trả tù binh”, ông An nhớ lại. 

Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh - 2
Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh - 3

Vết thương thời chiến tranh vẫn còn hằn trên cơ thể của người thương binh già. Những khi trái gió trở trời cứ khiến ông đau buốt.

Nói về ngày tháng chiến tranh, bà Phan Thị Sáu (76 tuổi, vợ ông An) vẫn chưa quên cảnh con trai thứ 2 chỉ mới sinh được 1 tháng thì chồng đã trốn vợ con để đi bộ đội.

“Ông ấy nhất quyết đi bộ đội chiến đấu dù tôi không cho vì mới sinh con nhỏ. Vậy mà ông ấy vẫn trốn đi, tôi ở nhà vừa nuôi con nhỏ vừa mưu sinh. Giữa bom đạn, một mình nuôi con với biết bao khó khăn, vất vả chờ chồng trở về”, bà Sáu hồi tưởng.

Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh - 4

Bà Phan Thị Sáu từng vất vả khi chồng trốn đi bộ đội, một mình bà vừa mưu sinh vừa nuôi con nhỏ trong cảnh khó khăn.

Cũng vì bị thương lúc chiến tranh, sau khi ông An trở về quê, năm 1975, vợ chồng ông An sinh thêm đứa con gái, nhưng không may người con này bị ảnh hưởng chất độc hóa học. Chị là Nguyễn Thị Phượng, nay đã 45 tuổi, vẫn sống với cha mẹ trong cảnh thân côi, gối chiếc.

Bà Sáu ngậm ngùi cho biết, con gái bà khờ khạo, ngoài số tiền chế độ chính sách hỗ trợ không đáng là bao, để có thêm miếng ăn, chi phí sinh hoạt sống như bao người khác, chị Phượng phải đi làm thuê, ai kêu gì làm đó để phụ thêm cơm áo gạo tiền nuôi cha mẹ già.

Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh - 5

Chị Nguyễn Thị Phượng (con gái thứ 3 của ông An) bị ảnh hưởng chất độc da cam. Chị khờ khạo nhưng vẫn phải đi làm thuê để kiếm tiền phụ nuôi cha mẹ già.

Hoàn cảnh khốn khó của gia đình người thương binh già

Mấy năm nay, thương binh Nguyễn Văn An bị bệnh tật hành hạ. Vết thương chiến tranh để lại, những lúc trái gió trở trời khiến ông đau buốt.

Ông An bảo, ông bị tai biến mấy năm nay nên đi lại khó khăn, phải chống gậy, có lúc chỉ nằm được một chỗ trên giường.

Theo giấy ra viện của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi, ông An còn bị nhiều thứ bệnh như tăng huyết áp vô căn, thoái hóa cột sống thắt lưng, tăng lipid máu, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu… “Di chứng bệnh mạch máu não, thoái hóa khớp gối”, giấy ra viện của Trung tâm Y tế huyện ghi chẩn đoán.

Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh - 6

Không chỉ vết thương thời chiến tranh, người thương binh già này còn mắc nhiều chứng bệnh khác.

Ông An biết tuổi mình đã cao, sức khỏe cũng yếu dần, nhưng điều làm vợ chồng ông lo hơn nữa là con gái khờ khạo và đứa cháu trai mà ông đang nuôi dưỡng từ khi mới lọt lòng.

“Cháu Thiện là con của người con gái thứ 5, từ lúc sinh ra được vợ chồng tôi nuôi lớn đến giờ hơn 20 tuổi. Học hết lớp 9, cháu nghỉ học vì khó khăn, nay công việc cũng bấp bênh không biết những ngày tới sẽ ra sao nữa”, bà Sáu tâm sự.

Ông An có 4 công đất nhưng cũng đã để lại cho các con canh tác, chỉ giúp ông phần nào thóc lúa. Hiện ông được hưởng các chế độ chính sách Nhà nước theo quy định gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ hỗ trợ được phần nào trong cuộc sống chứ cũng khó mà giúp ông điều trị bệnh.

Hoàn cảnh đau nhói của người cựu binh với nhiều vết thương chiến tranh - 7

Gia đình ông An còn gặp nhiều khó khăn, không có nhiều điều kiện bởi bệnh tật, rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Hàng chục năm trước, sức trẻ của ông Nguyễn Văn An đã đóng góp cho quê hương đất nước, nay về già gặp khó khăn, lao đao với bệnh tật thì người thương binh già này rất cần sự sẻ chia. Ông An mong mỏi: “Mong có điều kiện để chữa bệnh, mạnh khỏe trở lại, được gặp đồng đội, bạn bè, sống lo lắng, động viên con, cháu…”.

Ông Đoàn Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thới, cho biết, thương binh 3/4 Nguyễn Văn An hiện có hoàn cảnh rất khó khăn, nên cần sự chia sẻ của các mạnh thường quân để ông có điều kiện điều trị bệnh tật.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3815: Ông Nguyễn Văn An

Địa chỉ: Ấp Bào Sen, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269