1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1366:

Hết cầm cố nhà, người vợ trẻ lại rao bán thận để cứu chồng

(Dân trí) – Hai đứa con thơ quặt quẹo ốm đau, chồng nằm liệt sau một vụ tai nạn lao động thảm khốc, người mẹ trẻ mới 20 tuổi ấy đã không còn cách nào khác khi căn nhà tồi tàn cũng đã được cầm cố. Bước đường cùng, chị đã mong được bán thận để cứu chồng.

Gặp tôi, chị chỉ biết ôm con vào lòng rồi khóc mà không nói nên lời. 20 tuổi, chị đã là mẹ của hai đứa con gái. Con gái lớn năm nay đã hơn 2 tuổi nhưng vì sinh thiếu tháng, nhà nghèo, chị không thể chăm con đến nơi đến chốn nên cháu quanh năm ốm đau. Con gái thứ hai mới chưa đầy 1 tuổi, cũng sinh thiếu tháng và mắc nhiều bệnh nên một năm qua cháu luôn phải cấp cứu và nằm trong lồng kính tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Cuộc sống khốn khó khiến hai vợ chồng chị Phạm Thị Hiên (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) phải làm thuê làm mướn đủ việc để có tiền nuôi con. Căn nhà 2 gian lụp xụp của vợ chồng chị có được sau những ngày lam lũ chắt chiu. Thế nhưng nó lại là tài sản lớn nhất chị có thể mang đi cầm cố sau ngày chồng chị là anh Nguyễn Văn Phương (SN 1985) bị tai nạn lao động.

Căn nhà tồi tàn, tài sản duy nhất của hai vợ chồng chị Hiên cũng đã mang đi cầm cố
Căn nhà tồi tàn, tài sản duy nhất của hai vợ chồng chị Hiên cũng đã mang đi cầm cố

Căn nhà ấy đã cứu sống anh thoát khỏi bàn tay tử thần thế nhưng chẳng đủ để anh có thể nằm lại bệnh viện mà điều trị. Anh đã phải trở về nhà sau khi những đồng tiền lẻ cuối cùng ra đi. Vụ tai nạn lao động thảm khốc cách đây 9 tháng, thời gian đó không dài đối với một con người nhưng nó đã bào mòn và giết chết đi trái tim của người vợ trẻ đáng thương tội nghiệp.

Cũng vì miếng cơm manh áo của vợ con, anh Phương đã nhận lợp mái tôn thuê cho một chủ tư nhân. Trong lúc lao động, không may anh bị trượt chân trên mái nhà rồi rơi xuống đất, cú ngã ấy đã khiến anh Phương bị chấn thương sọ não, phần xương đầu bị vỡ, phần xương tay bị gãy và dập phổi gây bất tỉnh.

Sau những lần cấp cứu tại các bệnh viện từ địa phương đến trung ương, cuối cùng tại Bệnh viện Việt Đức anh Phương đã được các bác sĩ ở đây cứu sống khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng tỷ lệ thương tật lên tới 85%. Vết thương quá nặng nhưng trong nhà đã không còn tiền, chẳng còn gì cầm cố, chẳng còn ai để vay mượn, anh đã phải đưa về nhà điều trị. Do vết thương bị biến chứng, sức khỏe của anh Phương bị suy kiệt và luôn trong trạng thái bất tỉnh.

Người vợ trẻ bất lực trước sự đau đớn và thường xuyên bất tỉnh của chồng
Người vợ trẻ bất lực trước sự đau đớn và thường xuyên bất tỉnh của chồng

Người vợ trẻ mới tròn 20 tuổi ấy đã vô cùng hoảng hốt và sợ hãi khi chẳng còn có thể bấu víu vào ai. Nửa năm trời, lúc chạy sang bệnh viện thăm con, lúc lại chạy sang bệnh viện chăm chồng. Chị cứ như người “chạy sô” với những nỗi đau của cuộc đời. Quá mệt mỏi và kiệt quệ, chẳng còn tiền chị đành đưa cả con và chồng về nhà. Con ốm, chồng nằm liệt giường với những tiếng rên la mỗi ngày vì đau đớn, chị tưởng như mình đã chết đi cả cuộc đời.

Gạt những giọt nước mắt, người mẹ trẻ ấy tâm sự: “Em đã mang sổ đỏ căn nhà đi cầm cố, đã nhờ tất cả anh em bạn bè vay từng đồng để có tiền chạy chữa cho anh nhưng vay mãi cũng không đủ được vì anh em bạn bè ở quê ai cũng nghèo cả. Số tiền vay chạy chữa cho anh cũng lên đến 245 triệu đồng rồi nhưng tiền thì mất mà bệnh cũng chẳng thuyên giảm”.

“Tết vừa qua ba mẹ con em chỉ biết ôm nhau ngồi khóc còn anh ấy thì cứ bất tỉnh như vậy em không biết lam gì được nữa, không những chỉ vết thương ở đầu mà phần vai và cổ cũng bị chấn thương nặng, phần thanh quản thì phải cấy ống nhân tạo nhiều đêm anh ấy không thở được. Bây giờ em không biết phải bấu víu vào đâu được nữa. Em có nghe người ta nói có thể bán một bên thận. Giờ em chỉ mong được bán thận để có thể cứu chồng...” – chị nghẹn ngào gạt nước mắt đang chực chảy ra trên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Người mẹ trẻ mới 20 tuổi ấy đã nghĩ đến cách phải bán thận cứu cha cho các con của mình
Người mẹ trẻ mới 20 tuổi ấy đã nghĩ đến cách phải bán thận cứu cha cho các con của mình

Cũng đã gần 1 năm anh nằm một chỗ. Ngôi nhà ấy chỉ có tiếng rên la của anh, nước mắt của chị và tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ. Chị bảo 20 tuổi, chị đã nếm đủ những đắng cay của cuộc đời, chị đã không còn dám tin vào một điều gì chỉ cầu xin ông trời rủ lòng thương đừng bắt cha của những đứa trẻ phải ra đi...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1.  Mã số 1366: Chị Phạm Thị Hiên, thôn Bái Sậy, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

SĐT: 0972.419.886

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Nguyễn Thùy