1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2048:

Hai con thơ đói khát khi cha lâm cảnh "sống dở chết dở"

(Dân trí) - Gửi hai đứa con nhỏ về quê nhờ mẹ già chăm sóc, gần 2 năm qua chị Hà một mình nuôi chồng nằm liệt trên giường bệnh. Trong lúc sức khỏe người cha chưa tìm được lối ra, những đứa trẻ vô tội cũng chẳng có được ngày vui khi tết đến xuân về.

Đằng đẵng chăm chồng nằm liệt

Chiều muộn, người phụ nữ ngồi lặng lẽ bên hành lang khoa Ngoại lồng ngực, bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM). Thi thoảng, chị đưa tà áo đã sờn màu quệt vội hai hàng nước mắt đang lăn dài. Nỗi đau dồn nén trong lòng chị bấy lâu đã bật thành tiếng nấc nghẹn ngào khi có người hỏi thăm. Chị là Nguyễn Thị Hà (33 tuổi) vợ bệnh nhân Lê Hoàng Khanh (34 tuổi, quê Tây Ninh) đang điều trị tại bệnh viện.


Gần 2 năm qua chị Hà như một người y tá luôn túc trực bên chồng

Gần 2 năm qua chị Hà như một người y tá luôn túc trực bên chồng

Thời con gái, chị Hà từ Quảng Nam vào TPHCM học Trung cấp Lao động Thương binh Xã hội, tại đây chị quen biết rồi mang lòng yêu thương anh Hoàng Khanh. Sau khi ra trường, tình yêu của họ cập đến bến bờ hạnh phúc, đám cưới đơn sơ được tổ chức trong niềm vui chung của gia đình, bè bạn. Năm 2006, họ vui mừng chào đón sự ra đời cậu con trai đầu lòng Lê Nguyễn Anh Khoa. 5 năm sau gia đình “đủ nếp đủ tẻ” khi cô con gái Lê Hoàng Khánh Vy chào đời.

Chồng công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện, vợ làm kế toán cho một công ty tư nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thu nhập của họ dù chỉ đủ để trang trải cuộc sống nhưng trong nhà luôn rộn rã tiếng cười. Gia đình nhỏ đang êm ấm, thì sóng gió bất ngờ ập đến, ngày 3/7/2014 chị Hà chết lặng khi công an gọi điện thoại thông báo chồng chị bị tai nạn giao thông rất nặng khi trên đường đi làm về, đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Chị bàng hoàng nhớ lại: “Tôi vội vàng vào bệnh viện, khi đó anh đã hôn mê sâu, toàn thân bê bết máu, phải chuyển gấp lên Chợ Rẫy. Sau khi thông báo anh bị đa chấn thương, dập phổi, tràn dịch màng phổi, dập tủy cột sống cổ, bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tâm lý vì anh khó qua khỏi.” Để nuôi hy vọng cứu chồng, chị đã chạy khắp nơi vay mượn gần 200 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng được bác sĩ chăm sóc tích cực, anh Khanh qua cơn nguy kịch nhưng lại rơi vào tình trạng liệt toàn thân do tủy sống bị dập.


Anh Khanh có thể bình phục và sẽ đi lại được nếu thoát khỏi tình trạng suy hô hấp

Anh Khanh có thể bình phục và sẽ đi lại được nếu thoát khỏi tình trạng suy hô hấp

Sau thời gian điều trị tại Chợ Rẫy, gần 2 năm qua, anh Khanh liên tục phải nằm điều trị tại bệnh viện 7A, bệnh viện Quân Y 175. Nhờ ban tay chăm sóc tận tình của người vợ và sự hỗ trợ chuyên môn của bác sĩ, đến nay tổn thương tủy sống của anh đã dần bình phục. Từ tình trạng bị liệt, tay chân anh Khanh đã có thể cử động, co duỗi được.

Tôi chỉ mong con mình có bộ quần áo mới đón tết

Sau thời gian đằng đẵng chăm chồng, cuối tháng 11/2015 lần đầu tiên anh Khanh được xuất viện về nhà. Chị Hà mơ màng nghĩ đến cảnh, không lâu nữa anh có thể tự chăm sóc bản thân và hai đứa con để mình đi làm kiếm tiền nuôi chúng ăn học và từng bước trả nợ cho bà con lối xóm. Nhưng hy vọng của chị đã vụt tắt bởi về nhà chỉ được vài tuần, anh Khanh bị khó thở, đau tức ngực nên phải chuyển vào bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu.

Đại tá - TS Cù Xuân Thanh, Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực cho biết: “Qua kiểm tra hình ảnh, chúng tôi phát hiện các tổ chức xơ hóa gây hẹp tắc hoàn toàn khí quản của bệnh nhân. Bệnh viện đã tiến hành cắt gần 4cm khí quản đoạn bị tắc, nhưng chỉ vài tuần sau tình trạng tắc hẹp lại tái diễn khiến bệnh nhân bị suy hô hấp trở lại. Chúng tôi dự định sẽ tiến hành thủ thuật đặt Stent khí quản để giải quyết triệt để tình trạng tắc hẹp. Tuy nhiên, chi phí mua thiết bị này tốn hơn 60 triệu đồng, trong khi kỹ thuật trên nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế thì gia đình lại quá khó khăn không thể lo nổi. Nếu không được can thiệp, tình trạng suy hô hấp có thể khiến bệnh nhân tử vong.”


Tương lai của hai đứa con thơ trở nên mờ mịt sau tai nạn của cha

Tương lai của hai đứa con thơ trở nên mờ mịt sau tai nạn của cha

Từ ngày chồng lâm nạn, chị Hà buộc phải nghỉ việc và gửi hai đứa con nhỏ về quê ở Quảng Nam nhờ mẹ già nuôi dưỡng. Giữa cảnh tay trắng, nợ nần chồng chất, chị đang phải bấu víu vào những phần cơm còn thừa từ người bệnh hoặc nhân viên bệnh viện thương tình mang cho. Nay nghe đến khoản chi phí khổng lồ để đặt stent cho chồng, chị gần như gục ngã.

Trong khi đó, ở quê nhà hai đứa con của chị đang nheo nhóc đói khát. “Mẹ tôi tuổi đã cao, cuộc sống vốn khốn khó nay còn phải gánh thêm hai đứa cháu nhỏ, bà cháu bữa đói, bữa no. Gần một năm rồi vợ chồng tôi không được gặp con, qua điện thoại nghe bé Anh Khoa khoe nhận được danh hiệu con nhà nghèo vượt khó học giỏi mà mừng rơi nước mắt. Nhưng với cảnh khốn khó thế này làm sao tôi có thể lo nổi cho các con đến trường. Ngày tết cận kề rồi nhưng đây sẽ là năm thứ hai các con tôi không biết đến mùi bánh chưng. Tôi chỉ mong có được bộ quần áo mới cho con, nhưng giờ đến bữa cơm cũng không lo được...” Chị Hà nghẹn ngào.

Trước hoàn cảnh của gia đình chị Hà, ông Đặng Xuân Lộc, Trưởng khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh chia sẻ: “Vợ chồng cô Hà là người rất hiền lành, chịu khó. Trước đây nhờ dành dụm mới mua được căn nhà nhỏ che mưa, tránh nắng nhưng từ khi cậu Khanh bị nạn, căn nhà đã phải mang đi cầm cố, giờ muốn bán cũng không được. Chỉ tội nghiệp cho hai đưa con nhỏ, từ ngày cha gặp nạn tới giờ chúng phải về quê nương nhờ ngoại, chẳng biết mai mốt có còn được đến trường. Địa phương chúng tôi mong bà con cô bác hợp sức, giúp vợ chồng cô Hà thoát cảnh nguy nan.”

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2048: Chị Nguyễn Thị Hà (khoa Ngoại lồng ngực, bệnh viện Quân Y 175, TPHCM)

Hoặc: số nhà 36, tổ 17, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0976.301.281

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn