1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ bất ngờ được bạn đọc giúp đỡ 57 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - "Cháu rất bất ngờ trước số tiền lớn này. Tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho chị em cháu nhiều quá, chúng cháu xin ghi nhớ và cảm tạ", Linh nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền hơn 50 triệu đồng.

Đón nhận số tiền 57.600.000đ bạn đọc tiếp tục giúp đỡ, Thùy Linh rất bất ngờ, em bật khóc trước tình cảm bạn đọc Dân trí dành cho gia đình mình.

Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ bất ngờ được bạn đọc giúp đỡ 57 triệu đồng  - 1

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ được chị em Linh chia làm 3 phần, 1 phần dành chữa bệnh, 1 phần mua xe đạp điện để đi học, phần còn lại gửi tiết kiệm (Ảnh: Hương Hồng).

Chúng tôi gặp lại Thùy Linh sau hơn 4 năm hoàn cảnh của gia đình em được báo Dân trí phản ánh. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại Linh cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm 4 năm trước, em đã tốt nghiệp trung học phổ thông, em trai cũng đang học lớp 11 trường THPT Văn Hiến (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cô gái làm bán thời gian cho một siêu thị mini, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/ tháng tâm sự, di chứng của căn bệnh phổi khiến sức khỏe của 2 chị em không tốt, các em vẫn phải tái khám và uống thuốc đều đặn hàng tháng.

"2 tuần gần đây em thấy hay bị choáng và thở dốc, cơ thể luôn mệt mỏi nên phải xin tạm nghỉ làm. Có số tiền trên em sẽ đi khám và điều trị. Em trai hàng ngày phải đi bộ 2 km đi học, em sẽ mua 1 cái xe đạp điện cũ cho em ấy đỡ vất vả, số còn lại em sẽ gửi tiết kiệm dành cho sau này", Linh chia sẻ.

Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ bất ngờ được bạn đọc giúp đỡ 57 triệu đồng  - 2

"Chúng cháu luôn ghi nhớ và biết ơn tấm lòng bạn đọc Dân trí", Linh nghẹn ngào nói (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, mẹ của Linh phát hiện mắc ung thư máu rồi qua đời năm 2015 sau quãng thời gian chạy chữa. Chị ra đi, để lại 2 đứa con nhỏ dại cùng người chồng mắc bệnh tâm thần.

Sau khi người mẹ qua đời, bệnh tình của người bố (anh Nguyễn Văn Hà) càng trở nặng. Anh Hà mắc bệnh lao phổi và tiểu đường nhưng không được chăm sóc, chữa trị đầy đủ nên bệnh ngày một nặng.

Do sống cùng lại không có biện pháp phòng tránh nên chị em Linh đều mắc căn bệnh lao phổi từ bố.

Mặc dù bị bệnh lao, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên chị em Linh xưa nay chỉ trông chờ vào những viên thuốc lao miễn phí do cán bộ y tế phường phát theo chương trình "Phòng chống lao quốc gia". 

Cả nhà mang bệnh, nguồn thu nhập không có gì ngoài khoản trợ cấp xã hội của anh Hà. 3 bố con sống dựa vào tình thương của những người họ hàng và bà con lối xóm.

Nhưng mọi người cũng chỉ hỗ trợ được gạo, còn thức ăn của 3 bố con thường thì chỉ có rau luộc với nước mắm. Hôm nào có người đem cho tí thịt, cá hoặc vài thanh đậu…, thì cả nhà lại được bữa ăn ngon.

Năm 2019, người bố lại ra đi bởi căn bệnh lao phổi và tiểu đường biến chứng khiến 2 chị em Linh mồ côi cả bố và mẹ

Linh cho biết, gần đây có nhiều bạn đọc gọi cho em hỏi thăm và động viên. Em rất bất ngờ và vui mừng. "Những lời động viên, món quà của bạn đọc đến với chúng em lúc này rất ý nghĩa, em biết ơn nhiều lắm", Linh nói.