1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai cháu bé bỏng nặng đều đã xuất viện

(Dân trí) - Hai ca bệnh nhi bỏng nặng ở Viện bỏng quốc gia sau thời gian điều trị dài ngày đều đã xuất viện. Niềm vui của bố mẹ các em cũng là niềm vui của Dân trí và bạn đọc, những người đã cùng chia sẻ để các em vượt qua khó khăn, bất hạnh…

Anh Nguyễn Văn Quyết, bố của cháu Nguyễn Trang Nguyên - cậu bé 3 tuổi không may bị ngã vào hố vôi bị bỏng nặng - thông báo cho chúng tôi hay, sau hơn 2 tháng điều trị tại Viện bỏng quốc gia, Nguyên đã chính thức được xuất viện từ ngày 28/4. Từ khi nhập viện với chẩn đoán 45% cơ thể bị bỏng nặng, trong đó có đến 30% bỏng sâu độ 4, độ 5, việc chạy chữa cho em Nguyên hết sức khó khăn.

“Lúc đó các bác sĩ khuyến cáo có thể cháu không qua khỏi do bỏng trên diện rộng và sâu, nguồn da đồng loại để ghép cho cháu lại thiếu. Và quan trọng hơn cả là hai vợ chồng đều là lao động phổ thông, thu nhập không đáng là bao trong khi điều trị bỏng cực kỳ tốn kém. Thật may là cháu có sự quan tâm của rất nhiều người tốt, từ bác sỹ, y tá cho đến những nhà hảo tâm giúp đỡ”, anh Quyết xúc động kể.
 
Hai cháu bé bỏng nặng đều đã xuất viện - 1

Trang Nguyên trong những ngày tháng điều trị bỏng vôi tại Viện bỏng quốc gia

Nhờ có sự vào cuộc của cộng đồng, cháu Nguyên không những giữ được tính mạng mà còn được điều trị tích cực, với tổng khoảng 8 lần phẫu thuật cấy ghép da để cắt bỏ những phần da bị hoại tử nặng, đồng thời chữa trị những phần da bị sẹo xấu làm co cứng chân tay.

“Từ khi nhập viện chứng kiến hình ảnh cháu phải băng bó toàn thân, lịm đi trong những cơn đau do bỏng hành hạ đến khi thấy cháu chập chững bước đi, tay có thể xách được những vật nhẹ, tôi đến rơi nước mắt vì sung sướng. Con của tôi đã thêm một lần nữa được sinh ra, từ những tấm lòng yêu thương của mọi người”, chị Phạm Thị Thủy, mẹ của Nguyên xúc động nói.

Tuy nhiên, những di chứng để lại trên người của Nguyên cũng không hề nhỏ, và em sẽ phải tiếp tục chống chọi trong một tương lai lâu dài cho đến lúc 18 tuổi. Hai tay và hai chân em vẫn lộ những mảng da đầy những vết sẹo lồi, co cứng, nhất là những ngón tay dính vào nhau khiến em cầm nắm rất khó khăn.

Theo các bác sĩ, hiện tại sức khỏe của Nguyên đã tốt nên không cần phải nằm điều trị tại bệnh viện nữa. Nguyên có thể tự tập luyện việc cầm nắm, đi lại tại nhà, nhất là đối với việc cầm bút viết, vẽ, bởi di chứng bỏng vôi đang ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của Nguyên về sau.

Một trường hợp bỏng nặng thứ 2 cũng đã được xuất viện là trường hợp cháu Trần Cảnh Khoa, 11 tuổi, bị bỏng xăng toàn cơ thể (72% cơ thể bỏng sâu độ 4, độ 5) sau gần 2 tháng nằm điều trị tại Viện bỏng quốc gia. Đây được xem là ca bỏng nặng nhất tại bệnh viện đối với một bệnh nhân còn nhỏ tuổi như em.

Cũng như cháu Trang Nguyên, Trần Cảnh Khoa khi nhập viện được đánh giá là cơ hội sống sót rất mong manh do bỏng quá sâu và trên diện rộng. Tuy nhiên, được sự điều trị tích cực của các bác sỹ, y tá Viện bỏng quốc gia, cũng như sự giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần của các nhà hảo tâm, Cảnh Khoa đã vượt qua được nguy hiểm và bình ổn sức khỏe trở lại.
 
Hai cháu bé bỏng nặng đều đã xuất viện - 2

Bị bỏng sâu 72% cơ thể, nhưng Cảnh Khoa đã vượt qua được nguy hiểm nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm, đội ngũ y, bác sĩ

Nhưng, so với những di chứng của Trang Nguyên, Cảnh Khoa còn bị nặng nề hơn rất nhiều khi da thịt của em cháy xém, mà dường như chỉ có phần đầu là còn trông lành lặn. Phần tay chân, bụng của em mọng nước, hoặc xuất hiện những sẹo co cứng trông rất kinh sợ. “Lo nhất là cái cổ của cháu bị sẹo co cứng, kéo lại khiến cháu không thể thẳng cổ như người bình thường. Tai nạn đã khiến cháu sẽ phải chịu đựng và chống chọi lại muôn vàn khó khăn sau này, tôi xót xa quá”, chị Bùi Thị Thu Trang, mẹ của cháu Cảnh Khoa không cầm được nước mắt khi nói về nỗi đau mà con mình đang chịu đựng.

Tuy nhiên, điều chị Thu Trang cảm thấy được an ủi, động viên to lớn chính là nhờ sự chia sẻ của hàng trăm độc giả - những bạn đọc của Dân trí có tấm lòng, tình thương yêu vô bờ - để Cảnh Khoa vượt qua khó khăn trong suốt 2 tháng điều trị tại Viện bỏng quốc gia.

“Hai tháng qua tôi ở Bệnh viện mà như nhà của chính mình, bởi ở đây luôn đầy ắp tình thương yêu”, chị Trang xúc động nói tiếp. Bây giờ, chị Trang cùng với Cảnh Khoa sẽ về lại quê nhà ở tỉnh Quảng Nam, mang theo cả sự cảm động, biết ơn những người đã sẻ chia nỗi đau để vượt qua những tháng ngày khó khăn sau này.

Sông Lam