1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Góa phụ mang căn bệnh ung thư xúc động bày tỏ lòng biết ơn bạn đọc Dân trí

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Góa phụ với căn bệnh ung thư, không nhà cửa, không tiền bạc, chị Khoa đã từng rất tuyệt vọng nhưng may mắn, bạn đọc Dân trí đã kịp thời đưa cánh tay kéo gia đình chị ra khỏi cơn bĩ cực.

Hoàn cảnh ngặt nghèo không lối thoát

Cách đây hơn một tháng, chị Nguyễn Thị Kim Khoa (40 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang suy sụp, chìm trong những suy nghĩ bế tắc, tuyệt vọng. Những ngày đó chị khổ nhưng không dám than khóc, phần vì sợ cha mẹ già đau lòng, phần vì sợ tổn thương 2 đứa con nhỏ.

Góa phụ mang căn bệnh ung thư xúc động bày tỏ lòng biết ơn bạn đọc Dân trí  - 1

Mẹ con chị Khoa bên mái hiên nhà cũng là chỗ tá túc của mấy mẹ con khi lần đầu tiếp xúc với PV Dân trí (Ảnh; Nguyễn Cường).

Vợ chồng chị Khoa cưới nhau rồi cùng rời quê lên Long An làm công nhân may. Bao nhiêu năm qua, vì lương thấp, bệnh nhiều lại lần lượt 2 đứa con nhỏ ra đời nên gia đình không thoát khỏi cảnh ở trọ, tháng nào không có việc để tăng ca là tháng đó thiếu thốn.

Đã sẵn nghèo khó, hơn một năm trước, chị Khoa bàng hoàng hơn khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Dù bệnh nặng nhưng chị cũng chẳng dám nghỉ, còn gắng làm được ngày nào thì vẫn cố làm để lo cho chồng, con.

Rồi tháng 6 năm ngoái, những người cùng công ty đã phải gọi xe cấp cứu chuyển thẳng chị từ bàn may của công ty vào bệnh viện. Cho đến lúc này người đàn bà khốn khổ đã chẳng thể gắng gượng làm điều gì, chỉ việc nằm xuống đứng lên cũng khó.

Góa phụ mang căn bệnh ung thư xúc động bày tỏ lòng biết ơn bạn đọc Dân trí  - 2

Sau khi hoàn cảnh được đăng trên Dân trí một ngày, bạn đọc đã trao hỗ trợ trực cả trăm triệu đồng để chị Khoa chữa bệnh và xây nhà. Mẹ con chị Khoa trong căn nhà mới vừa xây xong (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Không có tiền nằm viện, tôi bảo chồng đưa về nhà trọ rồi đến đâu thì đến. Lúc đó tôi bảo anh ấy là tôi chẳng còn sống được lâu nữa, chỉ mong anh cố gắng nuôi dạy 2 đứa con nên người. Nào ngờ dịch đến, anh ấy lại đi trước, bỏ mẹ con tôi lại", câu chuyện của chị Khoa phải dừng lại, không phải vì chị khóc mà vì chị đã hụt hơi, không còn sức lực để kể thêm được nữa. Đôi mắt cũng đã đổi sang màu vàng, khuôn mặt úa tàn, hốc hác.

Chồng mất, chị ôm theo 2 đứa con nhỏ về nương nhờ nhà cha mẹ. Căn nhà chật chội nên ông  Nguyễn Văn Tốt (64 tuổi, cha chị Khoa) dù đau lòng, không nỡ nhưng cũng chẳng thể làm gì tốt hơn ngoài việc kê một chiếc giường ngoài sân cho con gái bệnh tật và 2 đứa cháu nhỏ lấy chỗ đặt lưng.

"Không có chỗ nào nữa, cũng chẳng có tiền nên tôi tính sẽ bán đàn dê rồi dọn chỗ chuồng dê làm một chỗ cho mẹ con nó ngủ. Gió lạnh, con gái nằm ngoài sương gió tôi ở trong nhà cũng không sao ngủ được", ông Tốt đau lòng nói.

Nhờ bạn đọc Dân trí mà tôi hết đau, hết mệt

Ngày 15/12/2021, hoàn cảnh gia đình chị Khoa được báo Dân trí đăng tải qua bài viết "Bố mất vì Covid-19, mẹ ung thư, 2 em nhỏ ngơ ngác chưa biết trôi dạt về đâu". Chỉ 2 ngày sau, chị Khoa đã được bạn đọc hỗ trợ trực tiếp hơn 100 triệu đồng.

Góa phụ mang căn bệnh ung thư xúc động bày tỏ lòng biết ơn bạn đọc Dân trí  - 3

Gia đình chị Khoa nhận tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Số tiền lớn như một cơn mưa giông rơi giữa trưa nắng hạn, ông Tốt đã quyết định lập tức dọn đất để cất cho con gái và các cháu một căn nhà. Hàng xóm, anh em cũng thương tình, mỗi người góp một chút công sức, chỉ trong khoảng 10 ngày thì ngôi nhà đã thành hình.

"Bài báo đăng được 2 ngày thì tôi phải đi xạ trị, nằm viện một tuần về, căn nhà đã vào ở được rồi. Bước chân vô nhà, tôi mừng phát khóc, tự nhiên thấy hết đau, hết mệt, cả đêm cứ nghĩ là mơ, mừng đến không ngủ được", chị Khoa nhớ lúc được bước chân vào ngôi nhà của chính mình.

Những ngày tiếp sau đó, số tiền mạnh thường quân giúp đỡ trực tiếp cũng đã giúp chị Khoa chi trả viện phí cũng như tiền sinh hoạt hàng ngày. Mới đây, đại diện báo Dân trí lại tiếp tục cùng địa phương đến trao cho gia đình chị Khoa số tiền hỗ trợ gần 150 triệu đồng.

Số tiền lớn này chị Khoa dự định sẽ lập sổ tiết kiệm để đảm bảo chi phí ăn học cho 2 con gái trong tương lai. "Mẹ con tôi được mọi người giúp cho có nhà để ở. Các con tôi cũng được giúp cho một khoản vốn để ăn học rồi. Tôi an lòng rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm", chị Khoa xúc động nói.

Góa phụ mang căn bệnh ung thư xúc động bày tỏ lòng biết ơn bạn đọc Dân trí  - 4

Cán bộ xã tới nhà thăm hỏi, động viên chị Khoa (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Tôi không ngờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân lại lớn như vậy. Con gái tôi như vậy là cũng đã nhẹ lòng, tôi cũng nhẹ lòng, các cháu tôi sau này cũng có được số tiền để lo cho ăn học, không sợ phải đói ăn, thất học nữa", ông Tốt xúc động nói.

Huỳnh Thị Cẩm Hân (con gái chị Khoa) năm nay đang học lớp 10. Hằng ngày ngoài việc học thì Hân vừa phải chăm lo cho mẹ, vừa chăm lo cho em gái  tuổi. Ở tuổi nhiều hoài bão nhất nhưng cô bé đã từng chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải nghỉ học đi làm để nuôi em.

Giờ đây, dù những khó khăn, thiếu thốn, thiệt thòi trong tương lai vẫn hiện hữu nhưng Hân sẽ không phải lo dở dang việc học nữa, cô bé vẫn sẽ theo đuổi ước mơ của mình. Hoàn cảnh khiến cô bé từ lâu đã khép mình, ít nói nhưng trên gương mặt hôm nay đã không còn chỉ phủ một màu u sầu như những ngày tháng vừa qua.

Ông Dương Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thân Cửu Nghĩa cho biết từ khi ghi nhận hoàn cảnh gia đình chị Khoa thì chính quyền địa phương đã rất lo lắng, lập tức làm thủ tục để xét cho gia đình chị Khoa được nhận chế độ hộ nghèo. Rồi khi biết hoàn cảnh nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ bạn đọc Dân trí, tạm thời vượt qua những khó khăn trước mắt, chính quyền địa phương cũng thấy nhẹ lòng, yên tâm phần nào.

"Người dân được giúp đỡ nhiều như vậy chúng tôi mừng lắm. Tình hình dịch bệnh phức tạp nên địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, thay mặt xã, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới mạnh thường quân và quý báo đã giúp đỡ mẹ con chị Khoa cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác ở địa phương", ông Hoàng nói.