1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình chàng trai bỏng 71% cơ thể đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Nhài nghẹn ngào nói: "Quãng thời gian cuối cùng trên trần thế, con em đã được sống trong tình yêu thương, giúp đỡ, đó là niềm an ủi lớn nhất của em và gia đình".

Báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia chuyển tới gia đình chị Hà Thị Nhài (mẹ bệnh nhân Trương Quốc Biên, trú ở xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) số tiền 127.507.434 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bệnh nhân Trương Quốc Biên, thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Gia đình chàng trai bỏng 71% cơ thể đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí - 1

Chị Hà Thị Nhài cùng cán bộ tổ CTXH (Bệnh viện Bỏng QG) trân trọng đón nhận tấm lòng bạn đọc Dân trí (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nhài nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ và tổ Công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Bỏng Quốc gia, thời gian qua đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ gia đình chị.

Chị Nhài cho biết, ngay sau khi bài báo được lên trang, đã có rất nhiều nhà hảo tâm gọi điện và gửi quà giúp đỡ gia đình. Qua số tài khoản cá nhân chị Nhài nhận được hơn 50 triệu đồng. Nhờ vậy, quãng thời gian ở bệnh viện, gia đình chị như được tiếp thêm sinh lực, an tâm điều trị cho con.

Dù nhận được rất nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ, nhưng trước diễn biến bệnh quá phức tạp, Biên đã đầu hàng số phận vào ngày 27/8.

"Quãng thời gian cuối cùng trên trần thế, con em đã được sống trong tình yêu thương, giúp đỡ, đó là niềm an ủi lớn nhất của em và gia đình", chị Nhài nghẹn ngào nói.

Gia đình chàng trai bỏng 71% cơ thể đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí - 2

Dù được bạn đọc Dân trí giúp đỡ và sự tận tình cứu chữa của y, bác sĩ, nhưng trước tình trạng nhiễm trùng bỏng quá nặng, chàng trai trẻ đã đầu hàng số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Bệnh nhân Trương Quốc Biên là hoàn cảnh trong bài viết "Chàng trai trẻ bốc cháy như ngọn đuốc, bỏng 71% cơ thể", được báo Dân trí đăng tải ngày 23/8.

Ngày 27/7, Biên vào bếp chắt xăng vào máy cắt cây, do sơ suất, can xăng bị đổ, xăng bén vào bếp lửa đang cháy gần đó khiến Biên bị bỏng nặng.

Biên được gia đình đưa đến Bệnh viện Bỏng quốc gia cấp cứu. Sau bao nỗ lực của các y, bác sĩ, tính mạng chàng trai 22 tuổi tạm được giữ lại. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Trương Quốc Biên bị bỏng lửa xăng 71%, trong đó 53% bỏng sâu độ 2, 3, 4 ở cổ, thân, tứ chi và hai mông.

Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng, nhiễm khuẩn huyết vi khuẩn đa kháng thuốc, phải sử dụng nhiều loại kháng sinh mạnh, liều cao, phải lọc máu liên tục, nhiều loại thuốc và vật liệu thay băng tại chỗ cùng các chế phẩm dinh dưỡng đường tiêu hóa và đường tĩnh mạch".