Gánh nặng cuộc đời trên vai một người mẹ

(Dân trí) - Có một người mẹ, hơn 25 năm nay tần tảo nuôi hai người con bị bại liệt hoàn toàn và người chồng già đau ốm quanh năm. Giờ đây người mẹ đó đang sống trong những ngày đau khổ tột cùng khi tận mắt chứng kiến hai người của mình đang chết dần chết mòn.

Đó là tình cảnh của cô Tăng Thị Lài, 55 tuổi, quê ở thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.

 

Bất hạnh cho những “đứa trẻ”

 

Vòng vèo hơn một cây số ở thôn Hà Thiệp cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà cô Lài nằm khuất ở tận cuối làng. Ngôi nhà chưa đầy 15m2 nhưng ở trong ngôi nhà đó đang là nơi sinh sống của hai “đứa trẻ” đáng thương và một người mẹ đang sống trong nhưng ngày tột cùng của sự khổ đau.

 

Nói là những “đứa trẻ” nhưng hai người con trai của cô Lài đã ngoài 20 tuổi, nhưng do bị bại não khi mới sinh ra, cộng với bệnh bại liệt bẩm sinh nên hai người con trai chỉ biết nằm một chỗ với cuộc sống thực vật.

 

Người con đầu của cô tên là Đinh Minh Thuần năm nay đã 27 tuổi, do bị bại não từ khi mới sinh ra nên anh không hề biết một thứ gì, không biết một ai trong gia đình, làng xóm. Do bị bại liệt phải nằm nhiều năm trên giường nên hiện nay các phần thịt ở mông và lưng anh Thuần đang hoại tử ngày một nặng, có nơi sâu hơn 3cm khiến cho anh Thuần đã thiệt thòi về số phận nay phải chịu đau đớn do bệnh tật hành hạ.

 

Đầu năm 2008, do bệnh tình của anh Thuần nguy kịch, cả cơ thể bị sưng phù lên, ăn được miếng nào là nôn thốc nôn tháo ra ngoài hết, cô Lài chạy vạy được một số tiền của hàng xóm rồi đưa anh Thuần lên điều trị tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

 

Tại bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán ngoài bị bại não và bại liệt anh Thuần còn bị nhiễm trùng thận nặng nên bắt buộc phải nhập viện. Không có tiền để chữa trị cho con, không có tiền để chi tiêu khi ở viện nên người mẹ già đành ngậm ngùi nuốt nước mắt đưa người con trai xấu số của mình trở về nhà phó mặc cho số phận rủi may. “Không có tiền để cho con nhập viện tôi đau lắm, nhưng biết lấy đâu ra tiền, tại nhà tôi quá nghèo nên hai đứa phải chịu khổ do bệnh tật”, nước mắt lưng tròng, cô Lài tâm sự.

 

Người con trai đầu lòng bị bệnh hiểm nghèo đã làm cho gia đình cô Lài luôn sống trong không khí buồn đau. Năm 1988, cô Lài sinh người con trai thứ hai là Đinh Văn Trường với mong muốn số phận của con không như người anh trai đầu xấu số. Khi sinh ra, Trường cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, cũng kháu khỉnh, cũng cười, cũng khóc. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, khi gia đình cô phát hiện Trường cũng bị bệnh não và bại liệt như người anh trai của nó. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, bao nhiêu của cải trong nhà phải bán đi để có thêm tiền mua thuốc trị bệnh cho hai người con trai mỗi khi trái gió trở trời. Hiện nay Trường cũng bị hoại tử ở sau lưng và mông vì nằm lâu ngày như anh Thuần.

 

Gánh nặng cuộc đời trên vai một người mẹ - 1
 Cô Lài đang sống trong những ngày đau khổ tột cùng của một người mẹ khi chứng kiến những căn bệnh quái ác hành hạ chính những đứa con mình sinh ra.

 

Nỗi khổ tột cùng của người mẹ

 

Cả gia đình sống chỉ nhờ vào một sào ruộng khoán và sự cưu mang giúp đỡ của bà con lối xóm với những bữa cơm đạm bạc, nhưng trên đôi vai gầy của người mẹ già càng nặng nề hơn khi một tay cô lo tất cả mọi thứ trong nhà. Hai người con đã bị như thế cộng thêm người chồng hơn 75 tuổi quanh năm ốm đau khiến cho cô Lài không có được một ngày sống trong thanh thản. Chồng cô Lài vì bệnh nặng lâu năm, không có tiền chữa bệnh nên đã qua đời năm ngoái. “Tôi chết mất chú ơi! Chứng kiến hai người con bị bệnh như thế này làm cho tôi không sao chịu nổi, tội hai đứa quá”, lén kéo vạt áo lau nước mắt, cô tâm sự.

 

Để có thêm tiền mua thuốc cho hai con trai, trong làng ai thuê làm việc gì cô cũng làm. “Tội nghiệp chị Lài, đã nghèo rồi mà thêm hai đứa con trai bị bệnh tật mấy chục năm nay, không có ngày nào chị ấy được nghỉ ngơi, hết làm việc ngoài đồng, làm thêm, chị ấy lại phải chăm sóc hai người con trai bị bệnh”, chú Tăng Viết Vũ, hàng xóm cô Lài cho biết. Mỗi lần cầm miếng bông để lau chùi những vết thương của hai con là cô lại trào nước mắt, nhìn hai người con quằn quại trong nỗi đau ruột cô như đứt từng khúc.

 

Mỗi ngày cô Lài phải bỏ ra 10.000 đồng để mua bông, gạc, ôxy già… vệ sinh ở những vùng bị thối rữa của hai người con trai. Mặc dù chỉ là 10.000 đồng nhưng đó là số tiền không nhỏ đối với tình cảnh khó khăn của gia đình cô Lài hiện nay. Anh Phạm Văn Dần, cán bộ chính sách xã Võ Ninh cho chúng tôi biết: “Gia đình cô Lài có hoàn cảnh hết sức đặc biệt ở xã chúng tôi, cô ấy đã già mà phải nuôi hai người con bị bệnh nặng trong khi kinh tế gia đình khó khăn”.

 

Đối với cô Lài “mỗi ngày là một đau thương”, cô đau cho nỗi đau của hai người con phải khắc khoải chịu đựng từng ngày, đau vì nỗi cùng cực mà cô đã chịu đựng suốt hơn 25 năm nay.

 

Mọi sự chia sẻ của độc giả xin gửi về:

1. Cô Tăng Thị Lài, thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 24 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08.3.294.3896


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Trần Thành