1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Gần 94 triệu đồng đến với cô gái có khối u khổng lồ ở bắp chân

(Dân trí) - Chiều ngày 27/9, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 93.950.000đ đến với gia đình em Nguyễn Thị Nhàn (thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Kinh hoàng trước khối u khổng lồ ở bắp chân của cô gái trẻ đáng thương”.

Cô gái trẻ mới chỉ bước sang tuổi 23 đã phải nằm một chỗ, chống chọi lại với nỗi đau đớn từ khối u quái ác bỗng nhiên xuất hiện ở chân. Dù đã chấp nhận cưa đi 1/3 chân của mình, chấp nhận tàn phế nhưng khối u này vẫn không buông tha cho em. Phải ở lại bệnh viện và xạ trị bằng hóa chất nhưng không có tiền, cô gái trẻ tội nghiệp đành xin về để chấp nhận cái chết. Mỗi ngày trôi qua, mủ và máu ở khối u cứ chảy ra khiến em không thể chợp mắt.

Khối u khổng lồ ở bắp chân Nhàn liên tục chảy máu và mủ
Khối u khổng lồ ở bắp chân Nhàn liên tục chảy máu và mủ

Trở lại thăm Nhàn, cô gái đáng thương tội nghiệp, sức khỏe đã yếu hơn lần trước rất nhiều. Trong góc tối chật chội của căn nhà, chiếc giường cũ kỹ kê để em nằm càng trở nên ngột ngạt hơn bởi những chiếc khăn màn thấm, những chiếc gối để em kê cho bớt đau đớn.

Chỉ cách đây vài tuần, khi về thăm em, em còn có thể tự ngồi lên nhưng bây giờ Nhàn chỉ có thể nằm một chỗ, mỗi khi ngồi lên em không thể thở được, còn khối u quái ác vẫn ngày ngày chảy mủ và máu.

Vì quá yếu nên gia đình cũng không thể đưa em đi bệnh viện được vì thế tới đây nếu đi ra Hà Nội để kiểm tra thì gia đình em phải thuê xe cấp cứu mới đưa em đi được.

Thời gian qua, Nhàn cho biết, dù bệnh tật hành hạ nhưng em đã có thêm nghị lực để tiếp tục sống và chiến đấu với căn bệnh này hơn vì sau khi có bài viết về căn bệnh của em đã có nhiều bạn đọc ở mọi nơi gọi điện đến chia sẻ và động viên em cố gắng vượt qua. “Nhiều lúc đau đớn đến chết đi được nhưng cứ nghĩ đến mọi người quan tâm đến mình em lại cố gắng. Em cũng được rất nhiều nhà hảo tâm gửi tiền hỗ trợ để em tiếp tục hành trình chữa bệnh. Em xúc động và cảm ơn mọi người lắm” – Nhàn tâm sự.

Hai mẹ con em Nhàn nhận tiền bạn đọc ủng hộ
Hai mẹ con em Nhàn nhận tiền bạn đọc ủng hộ

Bà Trương Thị Nhạn, mẹ của Nhàn xúc động: “Sau khi bài viết về Nhàn được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền trực tiếp về gia đình để ủng hộ cháu. Có cả đoàn từ thiện là đồng hương xã Hoằng Phụ đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài cũng về thăm và trao quà cho cháu. Gia đình tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm. Nếu không có các nhà hảo tâm giúp đỡ, không biết gia đình tôi sẽ sống ra sao nữa… Tôi sẽ dùng số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ để chạy chữa cho con gái tôi, không phụ lòng tốt của mọi người”.

Nguyễn Thùy