1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 92 triệu đồng đến với cậu bé bị phình động mạch cảnh khổng lồ

(Dân trí) - Trải qua ca mổ thành công, cậu bé Cao Ngọc Hoàn hiện đang trong thời gian hồi sức tích cực. Phấn khởi vì con được các bác sĩ tận tình cứu chữa, vợ chồng anh Nhân còn cho biết đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí trong suốt thời gian qua.

Trở vào khoa Thần Kinh, BV Việt Đức gặp cậu bé Cao Ngọc Hoàn – nhân vật trong bài viết: “Bé 8 tuổi nguy kịch tính mạng vì phình động mạch cảnh khổng lồ”, chúng tôi đã yên tâm phần nào khi được bác sĩ Văn Đức Hạnh cho biết con mắt bên phải của em đã nhìn thấy trở lại sau ca mổ. Xác định đây là 1 ca bệnh khó và phức tạp bởi cậu bé bị phình động mạch cảnh trong khổng lồ với kích thước từ 10 -12 cm. Bình thường người ta tính phình động mạch cảnh trong> 1,5cm là lớn; >2,5 cm gọi là khổng lồ. Ở bé Hoàn nó lớn hơn gấp nhiều lần như thế và đây là 1 ca hiếm gặp trong y học.

Sau ca mổ, hiện con mắt bên phải của em đã nhìn thấy được.
Sau ca mổ, hiện con mắt bên phải của em đã nhìn thấy được.

Với mong muốn cứu sống tính mạng của bệnh nhân, các bác sĩ của khoa, phòng đã liên hệ mời GS.Kasumi Takizawa - Giám đốc Trung tâm ngoại thần kinh Bệnh viện Red Cross Asakikawa, Nhật Bản sang Việt Nam để cùng 5 bác sĩ của bệnh viện Việt Đức tham gia ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ đồng hồ. Sau ca mổ, theo đánh giá của bác sĩ Hạnh, tình trạng của em đã tiến triển nhiều khiến mọi người ai cũng mừng và phấn khởi.

Anh Nhân phấn khởi cho biết con trai đã nhận được hơn 10 triệu đồng của mọi người giúp đỡ tại bệnh viện.
Anh Nhân phấn khởi cho biết con trai đã nhận được hơn 10 triệu đồng của mọi người giúp đỡ tại bệnh viện.
Nhà nghèo, lại theo chữa trị cho con nhiều năm khiến gia đình anh Nhân kiệt quệ không có nổi 1 đồng.
Nhà nghèo, lại theo chữa trị cho con nhiều năm khiến gia đình anh Nhân kiệt quệ không có nổi 1 đồng.

Bố của Hoàn, anh Cao Tiến Nhân cho biết: “Khi được báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh, gia đình đã nhận được hơn 10 triệu đồng của mọi người giúp đỡ tại bệnh viện và ở quê qua đường bưu điện cũng có mấy triệu nữa. Số tiền này quả thật rất quý giá với gia đình cháu trong lúc khó khăn, hoạn nạn như thế này”.

Đại diện phía khoa phòng trao số tiền bạn đọc Dân trí đến gia đình bé Hoàn.
Đại diện phía khoa phòng trao số tiền bạn đọc Dân trí đến gia đình bé Hoàn.

Vợ chồng anh Nhân làm ruộng vất vả, lại theo chữa trị cho bé Hoàn trong nhiều năm nay ở khắp các bệnh viện tại Quảng Bình và Huế nên không có bất cứ 1 thu nhập gì. Trở ra Hà Nội lần này, anh những tưởng sẽ không thể giữ được mạng sống cho con bởi tình trạng bệnh quá nặng và tiền điều trị thì lại không có lấy đến 1 đồng. Bất ngờ con được giáo sư người Nhật cùng các bác sĩ bệnh viện Việt Đức phẫu thuật và được bạn đọc Dân trí giúp đỡ kinh phí, đó là điều hạnh phúc, may mắn mà theo anh Nhân cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được.

Cũng trong lần vào thăm này, PV Dân trí cùng cán bộ Phòng CTXH bệnh viện và đại diên phía khoa phòng trao số tiền 91.865.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/6 đến tận tay vợ chồng anh Nhân. Quá bất ngờ về số tiền lớn, anh Nhân gửi lời cám ơn quý báo, các bác sĩ, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay giúp đỡ cho con trai mình. Toàn bộ số tiền này được anh đóng vào viện phí để tiếp tục điều trị cho con với mong muốn con nhanh hồi phục để trở về nhà trong thời gian sớm nhất.

Phạm Oanh