1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 90 triệu đồng đến với người đàn ông tàn tật bị vợ bỏ rơi

(Dân trí) - Niềm vui như vỡ òa khi anh Thương – người đàn ông đáng thương trong bài viết: “Bố tàn tật thương con gái 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 27/8 nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Cùng đó số tiền 89.320.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần 5/8 và tuần 1/9 được PV Dân trí trao tận tay anh.

Bất ngờ bị ngã khi đang lao động khiến anh Ninh Văn Thương bị liệt hoàn toàn nửa người. Kể từ sau tai nạn, vợ của anh cũng đã bỏ đi để lại cô con gái chưa đầy 2 tuổi cho chồng nuôi dưỡng.  Đau khổ, buồn tủi, bản thân anh Thương đã nghĩ sẽ không bao giờ lấy lại được niềm tin vào cuộc sống cho đến khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Bị tai nạn lao động nên anh Thương bị liệt vĩnh viễn nửa người.
Bị tai nạn lao động nên anh Thương bị liệt vĩnh viễn nửa người.

“Nếu như không có mọi người bên cạnh, động viên anh thì có lẽ giờ này anh vẫn chỉ biết ngồi buồn và ảo não thôi”- Anh Thương tâm sự.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, quán nhỏ của anh đã và đang được xây dựng.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, quán nhỏ của anh đã và đang được xây dựng.
Phần mái chắc chắn đều được lặp bằng tôn
Phần mái chắc chắn đều được lặp bằng tôn

Mơ ước có được 30 triệu để làm một cái quán bán hàng tạp hóa nhỏ, buôn bán kiềm đồng ra, đồng vào nuôi con gái, nay anh Thương kể đã thực hiện được rồi. “Mọi người gửi qua bưu điện cho anh được 40 triệu đồng, anh dùng số tiền đó vào việc xây dựng quán bán hàng tạp hóa. Việc xây dựng chưa xong, chắc 1 thời gian nữa sẽ hoàn thiện em ạ. Lúc đó anh sẽ tự bán hàng để kiểm tiền nuôi con gái anh được”.

Một niềm vui nữa đến với anh đó là sau khi bài báo được lên trang, vợ của anh Thương đã thường xuyên đến đón con gái về chơi vào những ngày cuối tuần. Hai vợ chồng nay đã mỗi người một phương nhưng anh mong chị sẽ quan tâm, chăm sóc con gái để con đỡ tủi thân.

Anh nhận quà của bạn đọc Dân trí
Anh nhận quà của bạn đọc Dân trí

Cũng trong lần về thăm này, PV Dân trí trao tận tay anh số tiền 89.320.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 5/8 và tuần 1/9. Bất ngờ về số tiền quá lớn, anh xúc động gửi lời cám ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ, cám ơn quý báo điện tử Dân trí đã làm nhịp cầu nối để anh có được món quà quý giá như ngày hôm nay.

Phạm Oanh