1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 85 triệu đồng đến với người phụ nữ trẻ bị vỡ tim

(Dân trí) - Đang đi làm thuê, chị Tâm bị cả mảng tường đổ đè vào người làm vỡ xương ức, gãy 1 loạt các xương sườn và vỡ tim. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, chị Tâm được giúp đỡ số tiền 84.830.000 đồng để tiếp tục điều trị.

Chị là người phụ nữ đáng thương trong bài viết: “Bị tường đổ vào, người phụ nữ trẻ vỡ tim, nguy kịch tính mạng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 30/11. Hoàn cảnh gia đình éo le khi chồng chị vừa mới ở tù về, 2 đứa con thì khờ dại không biết làm gì cả, chị trở thành trụ cột chính trong nhà với công việc làm thuê để kiếm cái ăn. Không may mắn, trong lúc đi làm, chị bị mảng tường đổ vào người khiến tính mạng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.

Hình ảnh chị Tâm những ngày điều trị tại bệnh viện E.
Hình ảnh chị Tâm những ngày điều trị tại bệnh viện E.
Hai con gái của chị Tâm bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên không làm được việc gì cả.
Hai con gái của chị Tâm bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên không làm được việc gì cả.

Được đoàn các bác sĩ bệnh viện E cấp cứu mổ ngay trong đêm nên chị may mắn mới thoát được cửa tử. Sau thời gian điều trị tích cực, chị được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh Bắc Giang để tiếp tục phục hồi. Bước đầu sức khỏe chị khá tốt và có nhiều biến chuyển, đó là thông tin tốt mà chúng tôi nhận được từ phía gia đình chị Tâm.

Có mặt tại phòng CTXH bệnh viện E, bác Nguyễn Thị Xim là mẹ chị Tâm xúc động cho biết: “May mắn được mọi người hỗ trợ chứ không chắc cháu nó không còn sống được đến ngày hôm nay. Giờ cháu đang nằm ở tuyến tỉnh, sức khỏe cũng khá hơn rồi nên chúng tôi mừng lắm cô ạ”.

Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh - Phó phòng CTXH bệnh viện E trao tiền đến gia đình chị Tâm.
Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh - Phó phòng CTXH bệnh viện E trao tiền đến gia đình chị Tâm.

Đại diện phía phòng CTXH, Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh - Phó phòng cùng PV báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 84.830.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong thời gian qua. Quá bất ngờ trước số tiền lớn, bác Xim gửi lời cám ơn đến quý báo và bệnh viện, có số tiền này gia đình bác đã yên tâm hơn trong việc tiếp tục điều trị cho con gái.

Phạm Oanh