1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 80 triệu đồng đến với bé gái 5 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ với tình cảnh thương tâm của bé Trần Gia Hân, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ số tiền 79.949.055 đồng.

Ngày 20/3, PV Dân trí đã trao số tiền 79.949.055 đồng tới bé Trần Gia Hân, nhân vật trong bài viết: "Nhói lòng cảnh bé 5 tuổi chạy tìm cha mẹ trước bàn thờ nghi ngút khói hương". Đây là số tiền bạn đọc quyên góp, giúp đỡ bé trong tuần 2, tháng 2/2022, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí.

Gần 80 triệu đồng đến với bé gái 5 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ - 1

Trong tuần 2 tháng 2/2022, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã giúp bé Gia Hân số tiền 79.949.055 đồng.

Bà Bùi Thị Sâm (70 tuổi, bà ngoại bé Gia Hân) cho biết, từ khi biến cố đến với gia đình, bé Hân vẫn nghĩ cha của mình đang đi làm việc ở xa.

"Lâu lâu, bé vẫn hỏi sao mãi mà cha không về mua kẹo cho con hả bà. Tôi chỉ biết nói dối cháu là cháu ngoan, cha sắp về rồi", bà Sâm nghẹn ngào.

Bà Sâm cũng cho biết thêm, khi bài viết về hoàn cảnh của bé Gia Hân được Báo Dân trí đăng tải, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, người thì giúp bằng tiền, người thì gửi sữa cho bé Hân.

Đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Dân trí, bà Sâm xúc động: "Khi sống thằng Hoàn cũng hay giúp người lắm, nên khi chết đi nhiều người thương, giúp đỡ. Thay mặt cháu, tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và Báo Dân trí đã giúp đỡ cháu. Toàn bộ số tiền này, gia đình sẽ lập sổ tiết kiệm cho cháu".

Như Báo Dân trí đã viết, bé Trần Gia Hân (SN 2017) là con gái duy nhất của vợ chồng anh Trần Công Hoàn (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987).

Vì hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định nên mãi năm 34 tuổi, anh Hoàn mới cưới vợ. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định. Phải 4 năm sau, niềm hạnh phúc mới đến với vợ chồng khi bé Gia Hân cất tiếng khóc chào đời. Cô con gái kháu khỉnh là động lực giúp vợ chồng anh như quên hết đi bao mệt nhọc, vất vả.

Gần 80 triệu đồng đến với bé gái 5 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ - 2

Bé Gia Hân ngơ ngác bên bàn thờ của người cha còn nghi ngút khói.

Năm 2018, khi Gia Hân mới hơn 1 tuổi, tai họa bất ngờ ập đến với gia đình. Chị Hoa phát hiện mình bị ung thư não. Sau hơn 6 tháng cầm cự, chị Hoa đã bỏ lại chồng cảnh gà trống nuôi con. Nỗi đau quá lớn nhưng anh Hoàn vẫn cố gắng vượt qua để làm chỗ dựa, bù đắp đi cảnh thiếu thốn hơi ấm, tình yêu của mẹ cho con gái.

Khi nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai, thì bi kịch tiếp tục ập đến với gia đình của bé Hân. Cuối năm 2021, anh Hoàn phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác hành hạ, "vắt kiệt" sức lực khiến anh Hoàn gần như không làm được việc gì, cuộc sống của 2 cha con phải dựa vào ông bà ngoại, anh em, bà con lối xóm.

Gần 80 triệu đồng đến với bé gái 5 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ - 3

Nỗi đau của bà ngoại khi đứa cháu còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Dù tất cả đều biết, thời gian dành cho anh Hoàn không còn nhiều, nhưng ít ai ngờ được nỗi đau ập đến nhanh vậy. Khi khoảnh khắc giao thừa năm mới đang đến rất gần thì anh Hoàn lên cơn đau đột ngột rồi ra đi lặng lẽ.

Vì còn quá nhỏ, nên bé Gia Hân chưa thể hiểu được rằng từ đây mình sẽ không còn cha, không còn mẹ ở bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc nữa. Trong căn nhà nhỏ còn nghi ngút khói hương trên bàn thờ của người cha, thi thoảng bé Hân chạy khắp nơi hết gọi cha rồi đến gọi mẹ nhưng chẳng ai trả lời. Chứng kiến hình ảnh ấy, ai cũng nghẹn ngào.